Cảm nhận của Phật tử thế hệ 9x khi đến vùng cao A Lưới

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/03/2015 16:25 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Đi thực tế hôm nay xong, tôi mới biết rằng còn có rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Đây chính là động lực để bản thân tôi thực hiện tốt hơn nữa những công tác thiện nguyện mà mình đã tham gia, tự nhủ với lòng: “Cần phải cố gắng hơn nữa, sống có ích hơn, sẽ cố gắng kêu gọi, quyên góp những vật dụng, áo quần cũ, sách vở cũ, cũng như lương thực để giúp mảnh đời khốn khó, nghèo khổ theo tinh thần từ bi của đạo Phật”.


Những ngôi nhà cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
 
Sau chuyến đi vừa qua, tôi cảm thấy rất vui, cuộc sống của tôi như đã bước sang một trang sử mới. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được đi từ thiện cùng quý thầy và các Phật tử, cũng là lần đầu tiên đi từ thiện ở một vùng đất mà tôi chưa bao giờ được đặt chân đến, đó là vùng đất A Lưới.
 
Trong suy nghĩ của tôi, tôi cứ nghĩ rằng A Lưới là một vùng đất hẻo lánh, dân cư thưa thớt, chủ yếu vẫn là người dân tộc thiểu số sinh sống. Nhưng khi được đặt chân đến đây, được tiếp xúc và giao tiếp với người dân nơi đây thì mọi suy nghĩ trong tôi đã khác với trước rất nhiều. Người dân ở đây rất thân thiện, hiền lành, chu đáo, và đặc biệt là nói tiếng kinh chứ không phải tiếng dân tộc như tôi đã nghĩ.
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đoàn đến Niệm Phật đường Sơn Thủy thật sự rất bất ngờ. Tôi tự nghĩ thầm: “Không ngờ ở một nơi vùng cao với nhiều khó khăn thiếu thốn lại có một Niệm Phật đường lớn như vậy”. Khi bước vào chánh điện, mọi người xếp ngay hàng thẳng lối, rất nghiêm trang, tôi lại không khỏi thắc mắc trong lòng: “Ôi, không ngờ một nơi chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số lại có Phật tử đông như vậy?”, “ Liệu rằng mọi người có luyện tập trước rồi ư, sao mà ngay hàng thẳng lối mà không ai nhắc nhở vậy nhỉ?”.

Tôi lại gần hỏi một bác lớn tuổi, bác trả lời rằng: “Niệm Phật đường này khi nào cũng như vậy cháu à, mọi người tự giác làm việc của mình, không cần ai nhắc nhở đâu!”. Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã, mọi người chấp tay nghiêm trang cung nghinh thầy Trưởng BTS quang lâm chánh điện, cử hành nghi lễ cầu an đầu năm, nguyện cầu Quốc thái dân an.

Trước khi cử hành khóa lễ, thầy Thích Tâm Phương đã gởi lời thăm chúc xuân đến toàn thể mọi người cùng gia đình. Thầy cũng hoan hỷ chia sẻ một bài pháp thoại đến với mọi người. Đây có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được trực tiếp nghe một vị thầy thuyết pháp, điều mà tôi rất thích. Trước đây toàn xem trên tivi, trên mạng, mà chẳng bao giờ được xem tận mắt như hôm nay cả, vừa nghe vừa cười vừa hạnh phúc, ai cũng chăm chú nghe thầy giảng và chẳng có ai chú ý đến tôi đang say mê nghe và cười một mình, nếu biết tôi cười chắc mọi người sẽ nghĩ: “À! thằng này chắc có vấn đề!”.
 
Sau khi kết thúc khóa lễ ở Niệm Phật đường Sơn Thủy thì đoàn lại tiếp tục đến chùa Sơn Nguyên để thăm chúc xuân và cử hành khóa lễ cầu an đầu năm. Khi xe dừng lại, cảm giác của tôi bây giờ rất ngạc nhiên và lạ lẫm, tôi nghĩ rằng: “Sao vui nhỉ? Bên kia Niệm Phật đường mà to như chùa, bên này là ngôi nhà nhỏ mà lại gọi là chùa”.

Nhưng sau khi nghe các bác giải thích thì tôi mới vỡ lẽ. À! thì ra chùa đang xây, ngôi nhà này chỉ là mượn sinh hoạt tạm thời. Và rồi sau khi khóa lễ kết thúc, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình ngồi ngoài ăn cùng với các Phật tử, nhưng bất ngờ tôi được gọi vào ngồi chung bàn với thầy. Thật sự là rất hạnh phúc, hạnh phúc chưa bao giờ cảm nhận rõ như thế này, không ngờ như mình mà cũng được ngồi dùng bữa với thầy, chẳng biết diễn tả từ gì thay cho hai từ hạnh phúc của một người trẻ như tôi.
 


Kỷ niệm cùng thầy Thích Tâm Phương tại biên giới Việt - Lào
 
Dùng bữa xong, chúng tôi lên xe đi khảo sát các ngôi nhà thuộc diện khó khăn của thị trấn và các xã lân cận. Và sau khi chứng kiến những ngôi nhà như vậy tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiêu khác. Nhiều câu hỏi trong đầu hiện ra: “Nhà như thế này ở thế nào nhỉ?”, “Trời nóng như thế này phải làm sao, vào mùa mưa bão chắc sẽ sập nhà mất?”, “Ăn uống như thế này liệu có đủ sức khỏe hay không?” ... Có nói cách mấy cũng khó có thể dùng lời để diễn tả những ngôi nhà đó được. Lúc trước nghe thầy và các Phật tử nói với tôi rằng: “Lên A Lưới rồi con sẽ thấy những hoàn cảnh rất khó khăn đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng”.

Và tôi cứ nghĩ rằng chắc cũng chỉ là thiếu cơm ăn, áo mặc thôi chứ gì. Nhưng thật sự có đi thực tế thì mới hình dung hết được sự nghèo khó, thiếu thốn của đồng bào nơi đây. Tôi không thể hình dung ra được làm sao họ có thể sống và sinh hoạt trong ngôi nhà nhỏ bé tí xíu mà còn chấp vá, xiên vẹo.

Những ngôi nhà mà chỉ có thể sống tạm qua mùa nắng chứ mùa mưa bão thì không biết làm thế nào! Rồi sau này con cái lớn lên không lẽ cũng đi theo con đường của ba mẹ nó để lại ư! Nhìn mà cảm thấy xót xa, một sự thương cảm trào dâng trong lòng. Chợt nghĩ bản thân mình rất may mắn, có lẽ kiếp trước mình có tu tập nên giờ đây được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, thân thể lành lặn, chẳng biết đến mưa gió, lụt bão, thiếu ăn, thiếu mặc là gì, đi chơi bao nhiêu tiền cũng hết. Vậy mà giờ đây xung quanh tôi thôi, còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhìn lại sao mà thương thế!
 
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”

 
Đi thực tế hôm nay xong, tôi mới biết rằng còn có rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Đây chính là động lực để bản thân tôi thực hiện tốt hơn nữa những công tác thiện nguyện mà mình đã tham gia, tự nhủ với lòng: “Cần phải cố gắng hơn nữa, sống có ích hơn, sẽ cố gắng kêu gọi, quyên góp những vật dụng, áo quần cũ, sách vở cũ, cũng như lương thực để giúp mảnh đời khốn khó, nghèo khổ theo tinh thần từ bi của đạo Phật”.

Và tôi cũng mong rằng: nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ, cho không còn gia đình nào chịu cảnh đói nghèo như vậy nữa.

Nam mô A Di Đà Phật!

Quảng Trí - Đào Thanh Tân
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 257
  • Khách viếng thăm: 228
  • Máy chủ tìm kiếm: 29
  • Hôm nay: 87476
  • Tháng hiện tại: 2807057
  • Tổng lượt truy cập: 88611660
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012