Về thăm lại Thiền viện Phổ Chiếu

Đăng lúc: Thứ năm - 10/10/2013 07:16 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nhân chuyến đi Phật sự ngày 28/09 của cô Hoa Phước (Diễm) và cô Như Hồng (Hoa) về Thiền viện Phổ Chiếu (Bà Rịa – Vũng Tàu), một số thành viên Chúng Di Lặc cùng đi để viếng thăm lại chùa xưa và vấn an Sư bà Như Ánh – trụ trì Thiền viện.

Khi quay lại thăm nơi đây, chúng tôi đều bất ngờ trước sự thay đổi "thần kỳ" của Thiền viện. Mặt tiền được quay về hướng đường lên núi Thị Vải. Các lối đi trong Thiền viện đều đã được tráng nhựa, lót gạch sạch sẽ. Xung quanh là những hàng cây xanh, vườn hoa tươi tốt và còn có vài tiểu cảnh rất đẹp mắt. Những ai bước chân vào Thiền viện chắc hẳn đều cảm thấy sự bình yên, thanh thản.

P1090185

Kiến trúc đẹp mặt, bày trí cảnh vật hài hòa

P1090226

Các sư cô khéo léo tạo một ao sen nhỏ ở góc vườn

P1090299

Các lối đi chính đều được tráng nhựa, lát gạch

Lúc chúng tôi đến cũng đã giữa trưa, sau khi đảnh lễ Tam bảo và các vị Tổ, chúng tôi được gặp Sư bà Như Ánh và sư cô Thiền Tánh. Vẫn với nụ cười ấy, Sư bà vui vẻ hỏi thăm và cho phép chúng tôi được ngồi chuyện trò. Năm nay, Sư bà 73 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng nét mặt lúc nào cũng hiền từ, an lạc.

P1090232

        Chúng tôi xin Sư bà chụp hình làm kỷ niệm

Chúng tôi được biết Thiền viện Phổ Chiếu vốn là nông trại Thiền Đức, toạ lạc trong khuôn viên Đại Tòng Lâm với diện tích 3 hecta dùng để canh tác, trồng trọt. Năm 1982, Sư bà Như Ánh xin phép Hòa Thượng Thanh Từ cho phép mở Thiền viện và được Hòa Thượng đồng ý. Tháng 8 năm 1982 thiền viện được thành lập, Hòa Thượng đặt tên là Phổ Chiếu.

Còn nhớ vài năm trước, chánh điện, khu thiền thất của Thiền viện không lớn. Trai đường, lớp học, nhà bếp, nhà khách, khu vườn,… cũng chưa được khang trang như bây giờ.

P1090252

Sư bà Như Ánh và sư cô Thiền Tánh hoan hỷ chia sẻ việc trùng tu Thiền viện

Không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của Thiền viện, chúng tôi được sư cô Thiền Tánh (hỗ trợ, quản lí xây dựng Thiền viện) chia sẻ: Để tạo điều kiện cho ni sinh tu học và cũng như phục hồi những công trình đã xuống cấp, mở rộng quy mô. Sư bà đã quyết định đại trùng tu Thiền viện.

Năm 2009, lúc làm lễ đặt đá, trong tay chỉ có 200 triệu đồng, thiết nghĩ công trình sẽ kéo dài thời gian. May thay, dưới sự hộ trì của Tam bảo, chứng minh của Hòa Thượng (Người đã vun bồi cho Phổ Chiếu từ vật chất đến tinh thần), phước báu của Sư bà, cùng sự nhiệt tâm ủng hộ của các thiền viện anh chị, quý Phật tử gần xa và sự chung sức chung lòng của thiền sinh mà công trình trùng tu Chánh Điện và Tổ đường được khởi công, các công trình phụ như: Lầu chuông, Lầu trống, Trai đường, Nhà bếp, Nhà khách tăng, Nhà ăn Phật Tử… và khu thiền thất cũng lần lượt được xây cất và sửa sang lại. Quá trình xây dựng khá vất vả nhưng được Phật tử phát tâm mạnh mẽ, người cúng cửa, người cúng gạch, ngói,… có Phật tử tận hải ngoại xa xôi đã dành dụm tịnh tài trong nhiều năm để gửi về xây dựng. Mọi người hết sức nổ lực góp chút công sức để công trình được hoàn thành nhanh chóng.
 
trang gt07 trang gt08
 
Ảnh tư liệu: Những ngày tiến hành công trình trùng tu
 
Vi diệu thay, chỉ trong 18 tháng kể từ ngày khởi công, Phổ Chiếu đã có một ngôi Chánh điện và Tổ Đường khá rộng, trang nghiêm, các công trình phụ cũng hoàn thành theo sau, cuộc sống tu học và mọi sinh hoạt được ổn định trở lại, Viện tổ chức chương trình tu học mỗi tuần.
 
Sau khi nghe câu chuyện trên, chúng tôi rất lấy làm vui sướng, không thể tin rằng một Thiền viện khang trang, bề thế và đẹp thế này chỉ hoàn thành trong 18 tháng. Vậy mới thấy sự mầu nhiệm của Phật pháp.
 
Đến thời Thọ trai, chúng tôi tạm biệt Sư bà và dùng bữa trưa tại Thiền viện. Các sư cô thật chu đáo, những món ăn mang đậm chất miền Trung (Quảng Ngãi), mít luộc, gỏi búp chuối, canh củ sen,…
 
Chúng tôi đi dạo, ngắm cảnh đẹp và tận hưởng không khí trong lành Thiền viện mang lại. Các sư cô đã khéo léo tạo nên những tiểu cảnh bon-sai đẹp mắt, chăm chút tỉa cành, cắt lá, bày trí một cách tỉ mỉ. Kiến trúc hài hòa với cảnh vật, ai đến rồi cũng chẳng muốn ra đi. 
 
P1090351
 
P1090333
 
Từ ngoài vào có khu đồi nhỏ tôn trí tượng Bồ-tát Quan Âm rất đẹp
 
tambao

Chánh điện Thiền viện
 
P1090212

Hành lang chánh điện nối liền với nhà Tổ
 
P1090280

Nhà Tổ nhìn từ bên ngoài với cách bày trí đẹp mắt
 
nhato

Hình tượng các vị Tổ bên trong Tổ đường
P1090258

Trai đường khang trang, rộng rãi
 
P1090220

Hàng cây xanh tỏa bóng mát ven lối đi
 
P1090324

Hòn non bộ ở một góc vườn
 
Thời gian không cho phép, chúng tôi phải xin phép ra về, các sư cô tận tình tiễn chúng tôi ra đến tận cổng. 
 
P1090388
 
Qua chuyến đi này, chúng tôi được tận hưởng vẻ đẹp thanh tịnh của Thiền viện Phổ Chiếu lại còn được quý sư cô đón tiếp tận tình, nghe những lời chia sẻ đầy mầu nhiệm. Chắc chắn rằng, Chúng Di Lặc sẽ quay lại thăm Phổ Chiếu một ngày không xa. 

Tác giả bài viết: Pháp Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 226
  • Khách viếng thăm: 202
  • Máy chủ tìm kiếm: 24
  • Hôm nay: 88562
  • Tháng hiện tại: 2820830
  • Tổng lượt truy cập: 88625433
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012