Để chào mừng Đại lễ Phật Đản PL 2564 , GĐPT Sơn Thủy đã tổ chức cuộc thi Dấu Ấn Đản Sanh cho toàn thể đoàn sinh nhằm ôn lại dấu ấn kỷ niệm những Đại lễ Phật đản những năm qua, qua những bài viết và hình ảnh, tạo sức lan tỏa trong gia đình và mọi người về ngày Đản sanh....
Ra xuân ngày rộng tháng dài, lũ bạn réo nhau í ới đi chơi nhưng không hiểu sao tôi không có hứng thú lắm, đành từ chối mọi cuộc vui để ở nhà. Ngẫm, phải chăng khi đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người ta sẽ không còn ham vui như thời còn xuân thì?...
Mùa xuân hay những mùa lễ hội là lúc mà chúng ta có thể giáo dục con trẻ tình yêu thương....
Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó....
Tối ngày 12-8, tại Niệm Phật đường Sơn Thủy huyện A Lưới đã trang nghiêm xúc động nghẹn ngào khi diễn ra Lễ cài hoa hồng và tri ân cha mẹ do GĐPT Sơn Thủy tổ chức....
Một người bình thường ngoài đời cứ học hành xong, có công việc, tự lo cho bản thân được rồi, bắt đầu kết hôn, có gia đình. Người ta nói là đã trưởng thành....
Sáng ngày 30-4, tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, đường Giải Phóng A So, tổ 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 2 đến đồng bào Phật tử các giới....
Trong cuộc sống khó ai không mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm chúng ta có thể tháo gỡ và sửa chữa, cũng có những sai lầm sau khi biết được đã trở thành vết sẹo khổng lồ khó mà phai mờ trong tâm trí....
Những ngày vừa qua, chuyện về bức ảnh chụp cậu bé Aylan 3 tuổi người Syria trôi dạt vào bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, do nhà báo Nilufer Demir chụp, đã có tốc tộc lan tỏa nhanh chóng trên toàn cầu....
Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó....
Được chảy trong người dòng máu Việt Nam là điều rất đáng tự hào của bất cứ con người Việt Nam nào. Và tôi càng thấy hãnh diện khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cố Đô này....
Rằm tháng Bảy còn gọi là ngày lễ Vu lan. Đây không chỉ là ngày lễ của riêng Phật giáo mà còn là ngày lễ lớn cho những người con nước Việt, thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành dưỡng dục của mình....
Tôi chẳng dám đứng nhìn lâu về một lối quen xưa, sợ đánh thức những bước chân ngày nào không ai biết. Chỉ có tôi và những nụ tím tròn xoe bí mật, kể cho nhau nghe to nhỏ những tâm tình, đâu đó những hạt mầm tái sinh và những bước chân người xa mãi......
Đám trẻ nhỏ tíu tít bảo nhau gom hoa thành từng đống, chọn những bông mới lành xâu thành chuỗi, chơi chán rồi lại tinh nghịch bốc hoa bỏ lên đầu nhau cười thích thú. Cái hoa sấu nảy nhẹ trên mặt đất rồi lăn tròn không lưu dấu, vậy mà bước người qua da diết gọi tên mùa....
Đời cứ dập dềnh và sóng cứ trôi xa, sắc hoa tím lay chú tiểu đang ngủ quên bên bậc cửa. Vừa mở mắt, lần đầu tiên chú nghe giọng Sư cụ thỉnh chuông, những tiếng tròn và ấm dội lên từng cánh tím, rạng hồn hoa lấp lánh....
Tôi sẽ kể cho bạn nghe tiếng loài ong đen đang trò chuyện rì rầm và những bông cũ cuộn tròn của ngày hôm qua vừa rụng xuống. Và tôi sẽ kể cho bạn nghe ì ầm tiếng sấm sau cơn mưa trút xuống trắng chiều, rồi cú đớp mồi ngoạn mục của chú ếch dưới bờ ao....
Xuất thân trong gia đình theo đạo Thiên chúa giáo, lại sinh sống ở trời Tây nên quyết định quy y cửa Phật tại Việt Nam của một chàng trai mới tuổi đôi mươi tên Flrorian Jung khiến mọi người ngỡ ngàng....
Mong là Bão đừng đến đây, Đừng gây tai họa đọa đầy bà con, Mong sao mưa chóng tạnh liền, Để cho sự sống bình yên trở về!!!...
Ngôi Chùa trở nên đẹp hơn, gần gũi gắn bó tha thiết hơn với bao lam lũ của người dân quê, song sự nhọc nhằn lam lũ đó đã được xua tan với tiếng chuông Chùa yêm dịu trong tỉnh thức, xoa nhẹ và an ủi trong yêu thương ấm áp, con người nơi đây được sống yên vui với gió mát và trăng thanh, dạt dào hương......
Mọi người, đặc biệt là người trẻ, cần sáng suốt nhìn nhận mọi vấn đề, không nên quá kỹ tính kiêng khem, mê tín. Sinh ra một tập tục, sự kiêng kỵ không khó nhưng bỏ đi ý thức về chúng thì không đơn giản chút nào....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012