Rồi một ngày không xa, chúng ta vội vàng đưa mẹ đến phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Rồi một ngày bác sĩ nhìn chúng ta lắc đầu hỏi: Sao anh chị không đưa bà đến đây sớm hơn?...
Mùa thu hiền dịu và thân thương lại trở về với muôn loài cỏ cây vạn vật, mùa thu hắt hiu gợi cho hồn thi nhân nguồn cảm hứng dạt dào bởi những chiếc lá úa vàng rơi, mặt nước hồ thu trong veo, yên bình dễ phản chiếu một bầu trời ảm đạm. Nhưng đối với người con Phật, thì mùa thu là mùa Vu Lan, là mùa......
Với đề bài “hãy kể lại cuộc gặp gỡ giữa Tấm và Cám dưới Âm phủ”, một học sinh lớp 10 chuyên Anh đã có bài tưởng tượng sinh động....
Hoàn thành lớp Phật học, y chỉ giáo huấn của Ni sư Thích Nữ Chơn Huệ và lời dạy của Hòa thượng thượng Nhật hạ Huệ Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu người Trưởng tử Như Lai Thích Nữ Huệ Quang với đôi vai gầy guộc mang y bát về với Bửu Quang tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của tiền nhân....
Sáng ngày 19/9, tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) đã diễn ra Lễ Khai mạc khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương” lần thứ nhất dành cho học sinh, sinh viên, đoàn sinh GĐPT....
Mấy ngày nay đất trời xứ Huế trở nên xanh mướt xinh đẹp, Huế vào mùa lễ hội với bao hứa hẹn ấn tượng với năm châu. Hôm nay trời Huế cũng đẹp, biết bao hoạt động lễ hội vui chơi trên tờ lịch kín mít, biết bao bạn trẻ háo hức mong chờ được hòa mình vào lễ hội. Không chọn cho mình một địa điểm trên tờ......
Đời cứ dập dềnh và sóng cứ trôi xa, sắc hoa tím lay chú tiểu đang ngủ quên bên bậc cửa. Vừa mở mắt, lần đầu tiên chú nghe giọng Sư cụ thỉnh chuông, những tiếng tròn và ấm dội lên từng cánh tím, rạng hồn hoa lấp lánh....
Dưới bóng cây già nơi thánh thần trú ngụ, trẻ tự do hái hoa và chơi cuộc trốn tìm. Những trách phạt linh thiêng, khiến ai đó làm rách mấy mùi hương mà đám trẻ còn bỏ quên trong túi áo. Nhưng chúng rất mau quên, vẫn áo rách, chân không lạnh run mùa hội. Lời muôn xưa rộn rã khúc đồng dao. Cái quệt mũi......
Chia tay Tây Ninh chúng tôi ra về khi trời bắt đầu ngã bóng. Rồi mai đây quanh lá cờ của GĐPT Tỉnh Tây Ninh sẽ có nhiều cành sen tụ hội….....
Có một người con trai của gia đình phú hộ trong kinh thành Sàvatthi, khi đến nghe đức Phật thuyết pháp liền phát sanh đức tin trong sạch, xin phép cha mẹ xuất gia trở thành tỳ-kheo....
Thuở Ðức Phật còn tại thế, hằng ngày Phật và hàng đệ tử đi khất thực để mọi người có duyên gieo hạt giống lành vào thửa ruộng phước của mình....
Chính nơi đây, vẫn con đê nhỏ quanh co theo cánh đồng làng, những mái lá nhấp nhô và khói lam lan tỏa, nơi tôi đã sống đầy kỷ niệm ấu thơ. Vẫn cây lá um tùm. Ờ không! Nó đã cao lớn hơn nhiều và che mát cả con đê....
Con dâu nói : “Nấu lạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?”...
Những cánh chuồn chuồn giập giờn ngơ ngác. Trong nắng mai dịu nhẹ, trời như trải xuống một tấm thảm hoa mềm mại, nhìn cho đến khi cảm nhận được đoá hoa cuối cùng nhòe đi trong hư ảo. Trên tấm thảm hoa ấy, dải nước xanh ngắt hiện ra với chiếc thuyền nan con con. Cô bé theo mẹ đi hái rau, ngắt bông......
Bên hiên vắng, bà vãi già chống gậy đứng nhìn xa, rồi lọm khọm cúi nhặt hoa bỏ rổ. Ngày lại ngày, tiếng guốc lộc cộc đôi buổi vào ra với những cánh hoa khô. Niệm Phật thánh, dành diệu dược cứu nhân độ thế. Mưa tạnh hạt, án kinh soi…, người vắng. Sương giá bàn tay gầy guộc nét thương người. Ngôi nhà......
Uống trà không giống như ngồi café hay nhâm nhi vài ly bia, cốc rượu cùng với anh em bằng hữu. Tự dọn cho mình một góc tĩnh lặng tâm hồn giữa một không gian duy cảm, xa lạ với khái niệm phù phiếm và không bị ràng buộc bởi những hiệu ứng cuộc sống đây là thần thái của những cuộc trà sớm. Thưởng trà......
Sư Thích Đàm Toàn, trụ trì chùa Cầu Đông kể, đất chùa rất linh thiêng, thời kỳ chiến tranh, bom đạn ác liệt, nhà cửa bị san phẳng, thế mà ngôi chùa vẫn tĩnh tại, ngày đêm vang tiếng mõ tụng kinh niệm Phật. Hầm bí mật có hai đường thông ra phố Chả Cá ngày nay và có một đường đi thẳng ra tận bến sông......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012