Con người sống ở đời thường không thuần thiện hoặc ác mà luôn giao thoa giữa thiện và ác. Vì thế, đời sống là một quá trình đấu tranh liên tục để vượt lên cái ác....
Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala gọi các Tỷ kheo: Có năm hạng người này sống ở rừng, thế nào là năm?...
Hòa thượng Tuyên Hóa từng khai thị: Bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng ta tuyệt đối cũng không nên vọng ngữ. Hễ thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe, chúng ta cứ thật thà mà nói, chớ nói những chuyện không có căn cứ....
Đêm, cơn mưa cũng vừa tạnh. Trên mái nhà giờ đây vẫn còn đọng lại những hạt mưa cố bám mình vào bức thành, có thể chúng sợ rằng nếu bị rơi xuống, thì hình hài trong suốt này sẽ bị vỡ ra và hòa vào lòng đất. Hạt mưa nhỏ bé cũng đang cố gắng níu giữ sự sống của chính mình....
Từ xưa đến nay, khi nào đưa tay lấy của ai, vật gì mà chưa được phép mới gọi là kẻ trộm. Tòa án khi phân xử, luận tội trộm cắp cũng cần có tang chứng vật chứng rõ ràng. Nào ngờ thú thưởng sen tao nhã, lặng lẽ nhìn ngắm và đón nhận làn hương tinh khiết trong trời đất mà cũng bị quy vào tội trộm......
Có ai còn thực sự đứng giữa trời giông bão mà thầm tự hỏi câu này không? Chắc chắn là không rồi....
Tối ngày 27/5, chuỗi sự kiện chương trình Tuần lễ Phật đản PL. 2562 tại huyện A Lưới, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản đã cung thỉnh Sư cô Thích Nữ Liên Trí, Giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban văn hóa GHPGVN huyện A Lưới quang lâm thuyết giảng đề tài "Phật giáo A Lưới với vấn......
Một buổi sáng đẹp, nắng tỏa nhè nhẹ lên ngôi Tổ đình Tường Vân sừng sững oai nghiêm đã vắng bóng Ôn một năm qua. Chúng con về kính tưởng niệm Ôn, bồi hồi nhìn lại một năm không có Ôn tại Học viện Phật giáo Huế và các Phật sự lớn trong tỉnh. Nhớ nụ cười hiền lành và cung cách đạo hạnh cảm đến trái......
Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều tập hợp đông đủ ở đây, để cùng đọc lại những lời dạy của đức Phật về chữ Hiếu, thân tình nhắc nhủ nhau thực hiện những lời dạy đó một cách trọn vẹn trong đời sống hàng ngày của chúng ta....
Nuôi con chẳng quản chi thân. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Biết lấy chi đền nghĩa khó khăn. Lên non xắn đá xây lăng phụng thờ... Những bài thơ hay, cảm động về cha mẹ nhân mùa Vu Lan đến gần, cùng cảm nhận...
Ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng chỉ trắng hai tay, vậy tại sao không lo sống “Hiếu nghĩa và tu tạo phước đức” để bây giờ có ý nghĩa trong cuộc sống, cha mẹ rất hài lòng, hiện tại được an lạc, mà tương lai có của mang đi và được sinh về cõi thiện lành. Đấy là phước báu lớn......
Tôi có một đứa em út cũng được xuất gia cùng thời với mẹ nhưng tu học ở Vĩnh Long, thấy mẹ bệnh chú cầm lòng không nổi nên phát tâm về nuôi mẹ đến khi nào mẹ không còn chú mới về chùa tiếp tục tu. Nhờ có chú và những đứa em khác lo lắng, chăm sóc cho mẹ, nhất là thầy Nhật Từ, nên tôi có thời gian......
Khen và chê là hai cặp đối đãi làm cho nhiều người điên đảo và si mê, vọng động. Người trí sẽ không bị lung lạc bởi tiếng khen lời chê nên hiên ngang, sừng sững như tảng đá lớn mặc tình cho mưa rơi, gió thổi vẫn không làm lay động được....
Đúng vào lúc 19 giờ 00, ngày 16/11, trước khi cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Tông môn pháp phái tổ đình Tường Vân và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cùng hàng ngàn Phật tử đã trang nghiêm vân tập về trước Giác linh đài Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích......
Hòa cùng truyền thống của Dân tộc Việt, mỗi năm, vào những ngày rằm trăng tròn, những người còn có cha, có mẹ, thường bày một mâm lễ vật ra ngoài sân. Họ đứng giữa trời đất, giữa hương khói mông lung, cầu nguyện cho sức khoẻ, cho tuổi thọ của cha mẹ luôn được tăng trưởng....
Mùa Vu lan lại về làm nức lòng những người con Phật, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tri ân của các con cháu đến với các bậc song thân, thầy tổ của mỗi người; Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Sơn Nguyên tổ chức lễ thắp đèn tri ân cha mẹ cho tất cả mọi người Phật tử....
Trong tất cả các tôn giáo, Thiền Phật giáo là tôn giáo rèn luyện một cách đặc trưng nhất những tiềm năng thẩm mỹ, vì thế, nó là một tôn giáo thu hút sự quan tâm của nghệ sĩ khắp nơi, kể cả thế giới Tây phương....
Mai năm nay nở sớm trước Tết. Qua Tết thì những cánh hoa vàng đã rụng đầy cội, và trên cây, lá xanh ươm lộc mới. Quanh vườn, các nhánh phong lan tiếp tục khoe sắc rực rỡ giữa trời xuân giá buốt. Đêm đến, trời trong mây tịnh, vườn sau đón ngập ánh trăng, tạo một không gian huyền ảo lung linh....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012