Nhân mùa Vu Lan báo hiếu kính nguyện cầu năng lượng an lành đến với tất cả mọi người. Nguyện cầu cửu huyền thất tổ, nội ngoại cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng con được rời xa đường dữ, sanh về cõi lành, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, biết nương tựa Tam bảo....
Việc trước mắt là chúng ta cùng nhau để làm sao đẩy lùi được dịch bệnh. Để có đủ sức mạnh chống dịch, chúng ta cần biết đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, sẻ chia…...
Thương xót quá, đất miền Trung yêu dấu/ Bão đi rồi, nay chịu tiếp thương đau/ Bão đi rồi, chưa hết cảnh bể dâu/ Để tôi phải chịu đớn đau, nghiệt ngã....
Chúng ta hay tủi thân vì nhìn thấy người khác có những thứ mà mình không có, như chị đó có mái tóc đẹp, có đôi giày xinh, nhưng chúng ta đâu biết rằng chung quanh mình còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh....
Tôn Đức là các bậc có đức hạnh đầy đủ, thay Đức Phật tiếp Tổ kế vãng khai lai, hoằng dương Phật pháp. Là chỗ nương dựa cho hàng hậu học. Dù đức có lớn, hạnh có cao, tài có giỏi, cũng đều do công ơn của các Ngài mà ra cả. Kính trọng các Ngài là kính trọng Phật pháp....
Rồi một ngày không xa, chúng ta vội vàng đưa mẹ đến phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Rồi một ngày bác sĩ nhìn chúng ta lắc đầu hỏi: Sao anh chị không đưa bà đến đây sớm hơn?...
Bạn thân hỡi, chiều nay về họp lớp/ Thì nhớ đừng ăn mặc quá cao sang/ Nếu có thể đừng về bằng xế hộp/ Bằng hữu xưa còn xe máy cà tàng....
Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tại nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi....
Với mục đích gởi một chút tình thương và hơi ấm đến với các cụ già tại Viện dưỡng lão, nhằm động viên khuyến khích các cụ sống vui, sống khỏe và có nhiều an lạc hơn trong cuộc sống....
Nếu là người may mắn vẫn còn cha mẹ, bạn hãy hãnh diện, hãy chăm sóc ân cần, nhất là khi cha yếu, mẹ già, khi làn da mẹ trở nên nhăn nheo, khi cha mình đã bạc phơ mái đầu, khi vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của mẹ không còn nữa. Bạn hãy thành tâm dâng lên cha mẹ những đóa hoa lòng rực rỡ, ngạt ngào hương......
- Nếu chúng ta cùng như thế này mãi thì không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Tôi thấy anh là người sẵn có khiếu thông minh, nếu anh được học hành đàng hoàng thì chắc ngày sau sẽ có kết quả tốt. Tôi đã có cách rồi, từ nay anh khỏi cần đi làm nữa, cứ cố tâm lo việc đèn sách. Tôi sẽ gắng sức làm......
Rằm tháng Bảy còn gọi là ngày lễ Vu lan. Đây không chỉ là ngày lễ của riêng Phật giáo mà còn là ngày lễ lớn cho những người con nước Việt, thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành dưỡng dục của mình....
Vô thường sẽ đến , tại sao ta phải sợ ? . Nếu khi mới sinh ta khóc, thân nhân ta cười vì mới có thêm một thành viên mới trong gia đình. Nhưng khi sắp ra đi ta phải cười, thân nhân ta khóc mới là hiểu đạo lý. Chiếc xe là xác thân ta nó đã quá cũ , hư hỏng hoài không sửa được, đã đến lúc ta phải bỏ nó......
10 giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua lỗ hổng mái ngói chiếu vào chiếc "giường" nơi gã ăn mày đang ngủ, mà nói đúng hơn đó là một manh chiếu rách rải trên nền đất, một khúc gỗ to đúng bằng cổ chân dùng để gối đầu, trong một cái miếu bỏ hoang đã lâu phía cuối khu tập kết rác......
Nhiều người từ chối già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái cây chín đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được…...
Thật lạ, những ngày sống trong tu viện An Lạc, nghe tiếng các nhà sư tụng kinh, được sống những ngày an lành, anh Thọ mới thấm thía những tháng ngày hoài phí trong quá khứ. Anh quyết định xin xuất gia với pháp danh Thích Đạo Tín, hy vọng sẽ rèn giũa bản thân và thức tỉnh...
Đường xa cách mấy, đất lại níu người, Ai một lần đi, ngàn đời nhớ mãi, Nỗi niềm A Lưới như một lối về, Vượt mọi chông gai, Đến bờ giải thoát....
Theo giáo lý Phật giáo, Vu Lan là lễ thường niên để tưởng nhớ, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ - những người đã khuất. Nhiều người đã thể hiện sự "hiếu thảo" của mình bằng cách mua nhà lầu, xe hơi, tiền vàng để đốt "gửi" cõi âm....
Trong thời hồng hoang của lịch sử, con người chỉ biết có mẹ. Khỏi cần tìm hiểu đầu xa, cứ nhìn các con vật thì biết : gần gũi và hiền lành là con chó, con gà, xa xôi và hung bạo là con beo, con cọp. Sinh ra và lớn lên chỉ biết có mẹ, lúc thúc quanh mẹ. Bởi một lẽ đơn giản : khi biết mình mang thai,......
Nội dung bài viết chỉ trình bày hai hiện tượng: Lạy và Lễ lạy liên quan mật thiết đến việc thờ cúng tổ tiên mà từ lâu đời mặc nhiên coi như phù hợp với bất cứ tín ngưỡng nào. Chết không phải là hết vì dân tộc ta xem “sự tử như sự sinh”, bao giờ cũng “kỉnh như tại” đối với người thân đã khuất bóng....
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012