Bức tranh đẹp nhất

Đăng lúc: Thứ ba - 02/10/2012 02:30 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Nắng ấm ngoài hiên Học viện, những cánh đồng cỏ xanh, mình cùng nhau ngồi xuống uống một ly trà, nhìn tán lá reo vui theo bước chân thiền hành như một cuộc hội ngộ thần kỳ không hẹn trước. Bài học tương tức Thầy chia sẻ hiện hữu trong từng sát na ngắn ngủi và bạn sẽ cảm nhận rõ ràng mình có liên hệ mật thiết với chính mình, với bông hoa, với mọi người, với núi sông hay cỏ hoa và mọi loài nữa...
Bức tranh đẹp nhất

Bức tranh đẹp nhất

Bông hoa nhân loại

Sau khóa tu mùa Hè, đại chúng lên đường sang Học viện, Khóa tu Hòa Lan với chủ đề Thân Tâm Nhất Như đã bắt đầu rồi kết thúc. Thầy  mở đầu bài pháp thoại bằng câu hỏi: “Bạn có nghĩ thân tâm là một không? Tôi không tin được!

Cách chào đón thân quen của Thầy đã làm phá đi sự ngăn cách bằng một tràng cười cởi mở. Mọi người trở nên buông thư sau một chuyến xe dài từ Hòa Lan về Học viện. Như bạn đã biết, Khóa tu mùa Hè là  thời gian có nhiều em nhỏ về Làng, Thầy vẫn thường dành thời gian cho các em, Thầy dắt các em đi thiền hành, các em ngồi quây quần bên Thầy  tròn xoe mắt nghe Thầy chia sẻ, rồi Thầy bày cho các em chơi các trò chơi lành mạnh, tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu nơi các em. Hôm nay cũng vậy, Thầy bắt đầu bài pháp thoại bằng cuộc đối thoại giữa hạt bắp và cây bắp. Giọng nói hài hước của Thầy khi giả giọng một cây bắp: “tôi mà từ các hạt nhỏ xíu ấy à!” đã gây sự chú ý của các em. Thầy nhìn vào mắt các em và nói: “các con có biết các con cũng từ cái hạt nhỏ xíu trong bụng mẹ không? Từ cái hạt của ba và của mẹ kết hợp lại mà có. Rồi cái hạt đó từ từ lớn lên, cái hạt đó được mẹ mình bảo vệ rất là an toàn… và mẹ đã thở cho mình, mình với mẹ đã là một… Bây giờ mình lớn lên mình nghĩ rằng mình và mẹ mình là khác…

 

bài tập cho bé

Lời nói của Thầy đã đưa các em trở về bên mẹ, bên gia đình, đại chúng như cảm nhận mình đang trở về tiếp xúc với em bé trong mình. Hai mươi phút trôi qua, các em ngồi yên lặng nghe Thầy kể chuyện, Thầy chia cho các em mỗi bé một hạt bắp để tự mình trồng và chăm sóc rồi hẹn các em viết thư kể cho Thầy nghe chuyện bé đã chăm sóc hạt bắp như thế nào? Khi bé tự mình trồng cây, tưới nước, và quan sát sự thay đổi từ hạt bắp trở thành cây bắp con, bé sẽ học được cách tiếp xúc với thiên nhiên, và mọi loài... bản chất thương yêu của bé được Thầy gieo trồng và tưới tẩm.

 

Ngày mai Thầy lại chỉ cho các bé trò chơi mới như thiền sỏi, những viên sỏi như có phép lạ trước trò chơi chánh niệm của Thầy. Bài pháp thoại về cách thực tập Chánh Tinh Tấn như khắc lại trong trò chơi con trẻ. Đây viên sỏi trên tay bạn nhìn nó và quán tưởng về bông hoa tươi mát, đây viên sỏi tượng trưng cho núi với tính vững chải, còn đây viên sỏi tựa trưng cho nước với yếu tố tĩnh lặng, và kìa không gian thênh thang… Trò chơi kết thúc, các bạn trẻ như hòa vào vũ trụ trong cảm nhận có khi mình đã là hoa, đã là núi, đã là sông… hay không gian rộng lớn. Những em bé cất giữ những điều Thầy dạy thật tài, để rồi khi bạn thấy bé cười, bé đi, bé hát… bạn sẽ nhận ra bạn cũng đã từng là một bông hoa xinh đẹp như thế. Nhìn bông hoa, nhìn bé rồi được Thầy chia sẻ và cùng tu học với tăng thân bạn có nhận ra bạn cũng là một hạt giống tốt được bàn tay Thầy gieo xuống trong khu vườn tâm linh, những hạt giống tốt trong bạn đang trở mình thức giấc rồi từ từ đâm chồi lớn dậy, có thể bạn sẽ cười hoặc có thể bạn sẽ khóc thật nhiều… cũng có nghĩa là trái tim bạn bắt đầu mở cửa.

 

các em hát tặng đại chúng bài hát: tôi yêu thiên nhiên

rừng là lớp học, đất mẹ là trường, những hàng cây là thầy giáo và vạn loài là bạn hữu của chúng tôi...

 

 

Trái tim trị liệu

ghé lại núi tình thương

Về Học viện lần này bạn sẽ thấy những trái tim thương yêu gởi tặng những nạn nhân của tòa nhà, đó là phong trào phát động quyên góp 700 trái tim trị liệu được làm bằng tay mà trong từng đường kim mũi chỉ đều phát khởi tình thương yêu và sự cảm thông để tưởng niệm những người đã mất. Hơn 1000 trái tim từ bi đã được gửi về Học viện và được trưng bày tại Viện Vô Ưu như thể các nạn nhân đang được tiếp nối một cách đẹp đẽ, không kỳ thị, các bạn đang cùng chúng tôi chuyển hóa những nỗi buồn thành niềm vui hiến tặng cho đời... Nhiều người khi tiếp xúc với tòa nhà thì kỷ niệm buồn trở về cùng nỗi sợ hãi, Thầy và tăng thân đã giúp các bạn ấy tiếp xúc với năng lượng vững chải, an lành của tăng thân. Rồi được qúy thầy, quý sư cô hướng dẫn cách thở và tiếp xúc với bông hoa tươi mát, với núi vững vàng, với nước tĩnh lặng chiếu, và không gian thênh thang, tiếp xúc với em bé, với cha mẹ, tổ tiên... trong những lúc ngồi thiền. Được cùng Thầy đi thiền hành, nghe pháp thoại mỗi ngày… Các bạn có cơ hội tập nhận diện những cảm thọ, nỗi khổ niềm đau của quá khứ nhưng vẫn đồng thời tiếp xúc được những điều kiện hạnh phúc có thật trong hiện tại, Thầy Viện Trưởng thường nhắn nhủ: nhớ thở, nhớ đi bình an cho người thân và cho những nạn nhân nữa...

 

Hơi thở bình an là có thật

thiền hành từ công viên về Học viện

Nắng ấm ngoài hiên Học viện, những cánh đồng cỏ xanh, mình cùng nhau ngồi xuống uống một ly trà, nhìn tán lá reo vui theo bước chân thiền hành như một cuộc hội ngộ thần kỳ không hẹn trước. Bài học tương tức Thầy chia sẻ hiện hữu trong từng sát na ngắn ngủi và bạn sẽ cảm nhận rõ ràng mình có liên hệ mật thiết với chính mình, với bông hoa, với mọi người, với núi sông hay cỏ hoa và mọi loài nữa...

Điều gì đã giúp bạn hiểu chính mình và mọi vật dễ dàng hơn? Lời Thầy chia sẻ gửi gắm niềm tin vào hơi thở bình an của mọi người là có thật. Niềm tin ấy bền bỉ bao năm tháng được thể hiện rõ hơn trong những lời chia sẻ, câu văn, hay con chữ thư pháp, cùng những vật dụng hằng ngày… Để rồi ngày 22.08.2012 Học viện mở cửa khánh thành sau những tháng ngày bền lòng sửa chữa để được hoạt động chính thức. Tòa nhà như chuyển mình từ khổ đau và đang trên đường khởi sắc. Năng lượng chánh niệm hiện hữu ngày một nhiều, những kỷ niệm đẹp về tháng ngày tu học có nhiều niềm vui đã làm đổi thay tòa nhà. Để rồi mỗi khi nghĩ về Học viện mọi người không chỉ liên hệ với quá khứ khổ đau mà bạn có thể cảm nhận những niềm vui mới, hơi thở an lành sẽ duy trì niềm vui cùng các bạn.

Trong Khóa tu tiếng Hà Lan và Khóa tu tiếng Đức nhiều người đã cảm nhận năng lượng của ngôi nhà trước khi đến thật buồn, những ngày mới đến thật mệt cùng cảm giác sợ hãi, mặc cảm, tổn thương, những thương tích cũ trở về... nhưng năng lượng ấy đã được thay đổi sau 5 ngày thực tập với tăng thân. Các bạn ấy chia sẻ rằng: vẫn chưa hiểu rõ những gì Thầy dạy, nhưng thật sự thấy nó cần thiết cho mình. Có gì đó đã chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim, và đứa bé trong các bạn như cần được hiểu, được thương, các bạn ấy cảm động khi thực tập lắng nghe nỗi khổ niềm đau của mình và người mình thương, rồi các bạn đã tự nguyện quỳ xuống thọ trì Năm Giới để nhắc nhở mình đi về con đường sáng đẹp. Sau khi Thầy chia sẻ về thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp cùng lời nhắn nhủ: "mỗi lời nói, hành động và ý nghĩ của mình đều có chữ ký hết!" thì các bạn đã khóc thật nhiều... Rồi khi sư cô Chân Không hướng dẫn Thiền Lạy, trở về tiếp xúc với ông bà, cha me, với tổ tiên tâm linh thì các bạn cũng khóc thật nhiều, bởi các bạn nói rằng: lần đầu tiên các bạn liên hệ được với tổ tiên huyết thống, liên hệ với bản thân...

 

Khai hội

Để chuẩn bị cho ngày khánh thành, Thầy đề nghị khai mạc buổi Triễn Lãm Thư pháp, sách và pháp cụ, buổi lễ có thể tổ chức như ở Làng. Khóa tu vẫn diễn tiến tốt đẹp, quý thầy dành thêm thời gian đóng kệ, tủ, bàn, quý sư cô thì góp một tay trang trí, quý sư cô đã  vào rừng tìm cây cỏ, hoa lá thiên nhiên nữa. Thế nhưng khi nhìn cây bắp con được quý sư cô trân trọng đặt vào vị trí triển lãm có vị cười thầm bởi ý tượng sáng tạo của quý thầy, quý sư cô Làng Mai. Mọi người thường nghĩ pháp cụ là những pháp khí như phất trần, xá lợi, bảo tích… là những vật có phép lạ và bề dày lịch sử mới được trưng bày. Đằng này lại là cây bắp và những hạt bắp, đồng xu, hoa sen nở trong đầm, hộp quẹt, cây bút… Điều mầu nhiệm là những vật dụng hằng ngày như được nâng cao hiệu quả sử dụng khi bạn khơi mở ý thức tiếp xúc và cảm nhận bằng thiền tập. Nếu bạn đã từng ngồi trong thiền đường nghe Thầy chia sẻ, bạn sẽ có cơ hội trở về tiếp xúc lại sự an lạc, niềm vui khám phá cuộc sống mỗi khi đi ngang qua từng pháp cụ triển lãm theo bước chân Thầy... Bạn có cảm nhận sự niềm vui khi gặp lại cây bắp con, hay tiếng chuông nhẹ nhàng trong mỗi buổi thiền hành, thấy ngọn lửa reo vui khi biểu hiện và cả khi ẩn tàng trong hộp quẹt nhỏ, và bạn hãy cười thật tươi khi gặp bông hoa sen thanh tịnh trên bùn... Đến Học viện tuần này bạn còn được tham gia ngày hội cùng những người bạn đã từng đọc sách Sư Ông Làng Mai, các bạn ấy rất mong có ngày thấy và cùng tăng thân nếm được hương vị sống đẹp như lời thơ, câu văn ấy…

 

máy đánh chữ

Máy đánh chữ phát hành những cuốn sách đầu tiên tại Làng Mai

Về đây rồi! Đã có người xúc động khi gặp Phép lạ của sự tỉnh thức được xuất bản thành nhiều ngôn ngữ khác nhau, họ chia sẻ rằng: cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời họ, cho họ niềm vui để tiếp tục sống, cuốn sách ấy đã giúp họ rất nhiều trong đời sống gia đình cũng như công sở…  Có lần ngồi chơi bên Thầy nghe Thầy kể: Phép lạ của sự tỉnh thức là tác phẩm được chính thức xuất bản đầu tiên tại Mỹ, trước đó Thầy gửi đến nhiều nhà xuất bản ở Pháp mà không xuất bản được, cho đến khi có một người quen đọc được và thấy hữu dụng nên xin phép Thầy được phát hành. Sau đó Thầy có thể phát hành nhiều cuốn tiếp theo…

 

Thầy cùng quan khách dừng lại bên bản thảo Đường Xưa Mây Trắng tại thiền đường Mây Thong Dong, Xóm Mới

Nếu các bạn vừa dự Khóa tu 21 ngày hay Khóa tu mùa Hè tại Làng, hẳn bạn đã tận mắt nhìn thấy bản thảo viết tay Đường Xưa Mây Trắng của Thầy, được xem lại điệu múa về các vị Bồ tát của các trung tâm Làng Mai (Practice centers‘ Bodhisattvas). Điệu múa đã giúp mọi người hình dung được sự hình thành và phát triển của mỗi trung tâm thực tập chánh niệm Làng Mai tại nhiều nước trên thế giới. Và mọi người còn có cơ hội tiếp xúc với những kỷ niệm đẹp tại các trung tâm; tại Xóm Thượng, Làng Mai, Pháp quốc, nơi Thầy đã ấp một tay lên viên gạch ủ ấm cho bàn tay trong mùa Đông để viết nên Đường Xưa Mây Trắnghay bạn còn nhìn thấy những cuốn sách sư cô Chân Không đánh bằng máy đánh chữ còn thầy bỏ dấu tiếng Việt rồi phô tô gửi đi khắp nơi… Sư cô kể rằng, Sư cô còn dán chữ “Thở” bên hông máy phô tô để nhắc Thầy và Sư cô trong những ngày bận rộn phát hành…

 

điệu múa về các vị Bồ tát của các trung tâm Làng Mai

Múa - Uyên nguyên

Múa Uyên Nguyên tại Vườn Bụt, Xóm Mới

Sau khóa tu Hà Lan, đại chúng có cơ hội dùng cơm chung với Thầy tại đại sảnh Học viện. Năm nay đại sảnh đã được mở thông suốt từ đầu đến cuối đại sảnh, Thầy ngồi xuống, cười và nói: “mình ngồi ăn chung và cảm nhận đây là nhà của mình.” Thầy nhìn những viên đá nhỏ được trang trí công phu và nói: “mình có thể dùng đại sảnh này để làm thiền đường cho khoản 800 người?”Thầy trò đã ngồi ăn cơm chung, kể về khóa tu vừa qua, rồi còn hát cho nhau nghe nữa chứ, mấy sư em dưới 20 tuổi thi nhau kể chuyện và hát, giọng hát của các sư em cất giữ bao nhiêu là nắng, là mưa, là niềm vui tuổi nhỏ… Đến nỗi thầy Pháp Linh phải thốt lên: “những người như sư em, bên Tây phương đã bị tiệt chủng từ lâu rồi!” Thầy trò ngồi đây bàn tính chuyện tổ chức ngày triển lãm làm sao cho ấn tượng. Thầy đề nghị múa lân trên cỏ như ở Vườn Bụt xóm Mới hay như ở Sơn Hạ, Thầy nói: nếu múa ở đại sảnh thì không có cỏ, Thầy đề nghị đại chúng đi thiền hành xuống công viên (mình xem công viên như nhà mình bởi mọi người bận rộn quá nên không có thời gian ngồi chơi trong công viên, thưởng thức bãi cỏ xanh non, nên mình sẽ thưởng thức cho mọi người luôn) rồi mình ngồi nghỉ trên bãi cỏ, nghe hòa nhạc, múa, và lân sẽ dẫn đại chúng lên đại sảnh để xem triển lãm.

 

hòa nhạc tại công viên trước EIAB

 

Qúy Thầy múa quyền trong ngày khánh thành EIAB

lân mời đại chúng đến EIAB

Ông Thị trưởng Thành phố Waldbröl cùng Sư Ông và thầy Viện trưởng cắt băng khánh thành tòa nhà

chúng EIAB dâng tháp chuông lên Thầy

những cột trụ dưới tầng hầm EIAB sẽ được sử dụng dựng nên Tháp chuông Bao Dung

Lễ đặt đá cổng Tương Tức, Chùa Đại Bi tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

Chuông đến đúng hẹn

Ngoài sự chuyển hóa tự thân, hòa giải gia đình bè bạn còn có nhiều niềm vui bất ngờ đã xảy ra tại Học viện như thời tiết dự báo hai khóa tu sẽ mưa nên thành phố lều thật lo lắng. Vây mà khi Sư Ông và tăng thân từ Làng qua là trời nắng ráo thật đẹp. Trước khóa tu chỉ một ngày, phái đoàn kiểm tra tòa nhà mới đến, khóa tu như được sự yểm trợ của tổ tiên tâm linh và huyết thống nên mọi chuyện đã thông suốt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi ông Thị trưởng thành phố cùng ban thanh tra chấp thuận cho phép tòa nhà chính thức hoạt động. Và còn ước nguyện của thầy Viện trưởng cùng chúng EIAB muốn khai mở một Con Đường Vui, chỉ vài bước chân từ phố thị bạn sẽ đến với Cổng Tương Tức và đặt chân lên khu Vườn Chuyển Hóa, nơi sẽ có Tháp Chuông Bao Dung an vị. Mọi việc thật ngoài dự tính khi 10h30 Lễ Khánh Thành bắt đầu thì 10h sáng hôm đó chuông mới được chuyển tới. Bao nhiêu điều mới lạ, nhưng tăng thân vẫn cùng nhau nắm tay làm việc và thực tập. Vậy mà phép lạ đến thật bất ngờ!

 

Từ phố Waldbröl nhìn lên Cổng Tương Tức

Đến với hội Triển lãm Làng Mai 30 tuổi bạn còn nhận được năng lượng chuyển hóa, năng lượng an lành là có thật. Năng lượng đó được thể hiện qua sự chuyển hóa không ngừng trong các khóa tu liên tiếp diễn ra trong năm 2012, từ Khóa tu Tiếng Pháp, Khóa tu Sức Khỏe, Khóa tu 21 ngày, Khóa tu mùa Hè, Khóa tu tiếng Hà Lan rồi Khóa tu tiếng Đức... Sự  thực tập liên tục của  mọi người cùng hẹn nhau về thắp sáng ý thức sáng tỏ như những vì sao nhỏ lắp lánh trong đêm thật đẹp. Về tham dự khóa tu, tham dự hội triển lãm như làm biểu hiện vầng trăng thanh lương trên bầu trời thân thương. Để rồi khi kết thúc Khóa tu tiếng Đức, Thầy trò lại ngồi dùng cơm chung với nhau trong đại sảnh Học Viện, nhiều câu chuyện vui lại được kể cho nhau nghe, cả tình cảm mà ông thị trưởng và thiền sinh dành cho Học viện... Sư Ông nói rằng bức tranh đẹp nhất trong buổi triển lãm này là cảnh quý sư anh sư chị sư em chơi với nhau, ăn cơm chung với nhau, pháp đàm chung với nhau... Thầy kể: có phóng viên xin ở lại Học viện ghi lại hình ảnh sinh hoạt của tăng thân sau khóa tu dẫu biết rằng Thầy sẽ rời Học viện sang Ý tổ chức khóa tu. Lời chia sẻ của Thầy như làm cho buổi triển lãm tiếp diễn hoài trong từng phút giây của đời sống tăng thân ở mọi nơi. Cảm ơn tăng thân của những người bạn, những thiện tri thức đã góp phần thắp sáng thêm niềm tin làm đẹp cuộc đời. Đó là bức tranh đẹp nhất, thương kính mời các bạn cùng tăng thân gìn giữ cho nhau.


Nguồn tin: langmai.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 503
  • Khách viếng thăm: 496
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 95168
  • Tháng hiện tại: 2057940
  • Tổng lượt truy cập: 90949513
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012