Hôn nhân và Thiền

Đăng lúc: Thứ hai - 22/07/2013 13:00 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Hôn nhân và Thiền

Hôn nhân và Thiền

Dù nước đóng băng có dày thêm đến đâu, nhưng khi mặt trời lên đều tan chảy ra; cơm rau có nguội lạnh cách mấy, khi đốt củi cháy lên đều được nóng lại. Vợ chồng, có duyên chung sống với nhau, phải như mặt trời làm ấm áp người khác, như củi lửa sưởi hồng nhau.
Thiền sư Tiên Nhai trên đường hoằng pháp, gặp phải 2 vợ chồng đang cãi nhau:

Vợ: - Ông không đáng làm chồng tôi, thật chẳng giống đàn ông chút nào.

Chồng: - Cô dám mắng tôi hả, cô nói tiếng nữa tôi đánh cô bây giờ.

Vợ sưng xỉa: - Tôi cứ nói đấy, anh không phải đàn ông.

Khi ấy, Thiền sư nghe xong liền hô hào theo.

- Nào nào, mọi người hãy đến xem nào. 

Xem đấu trâu, đấu gà, đấu dế phải mua vé vào cửa. Ở đây có đấu trường miễn phí, mọi người đến xem nhanh nào.
 

Lúc đó, đôi vợ chồng vẫn tiếp tục cãi nhau.

Chồng: Cô nói thêm 1 câu tôi không phải đàn ông, tôi giết cô liền.

Vợ: Nào, anh giết đi, tôi bảo anh không phải đàn ông đấy.

Thiền sư: 

- Quá căng thẳng rồi, quá căng thẳng rồi, bây giờ đấu trường còn cả giết người, mau mau đến xem.

Người qua lại: 

- Hòa thượng ơi, ông to tiếng làm gì thêm nữa, chuyện vợ chồng người ta cãi nhau mà, liên quan gì đến ông đâu!

Thiền sư Tiên Nhai:

- Liên quan chứ, mọi người không nghe họ muốn giết nhau à. Có người chết phải mời hòa thượng tụng kinh rồi, nếu vậy thì ta sẽ được cúng dường chút ít rồi..

Chồng và vợ:

- Mô Phật, vì lợi cúng dường mà ông muốn người khác giết người sao. Thật là hết đạo lý.

Thiền sư:

- Muốn không chết để tôi khỏi tụng kinh cũng được, vậy thì tôi nói pháp.

Lúc ấy, hai vợ chồng đã ngừng cãi nhau và hiểu ra, đồng đi đến đảnh lễ Thiền sư Tiên Nhai nghe pháp.

Thiền sư dạy rằng:

- Dù nước đóng băng có dày thêm đến đâu, nhưng khi mặt trời lên đều tan chảy ra; cơm rau có nguội lạnh cách mấy, khi đốt củi cháy lên đều được nóng lại.

Vợ chồng, có duyên chung sống với nhau, phải như mặt trời làm ấm áp người khác, như củi lửa sưởi hồng nhau.

Tôi hy vọng hai vợ chồng sống với nhau hiền hòa, biết kính trọng và thương yêu nhau.

Lấy nhẫn nhục làm phương
Lấy tương kính làm hướng.

-------------------------------------------

Nước lạnh nước đóng băng 
Nước tan khi gặp nắng
Cơm canh khi nguội lạnh
Hăm lại ấm lòng anh...

...........................................

Dịch nghĩa: hôn nhân
Hôn: hôn trầm, hôn mê, mê mờ...
Nhân: nhân duyên
(Ưu Đàm - st)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 364
  • Khách viếng thăm: 358
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 133520
  • Tháng hiện tại: 2954768
  • Tổng lượt truy cập: 91846341
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012