Phóng sanh đăng trên sông Hương hướng về kỷ niệm ngày xuất gia của Bồ tát Quán Thế Âm

Đăng lúc: Thứ tư - 01/11/2017 09:55 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Người thế gian thường nghĩ rằng nuôi dưỡng lòng từ bi là đối nhân xử thế với nhau bằng sự cảm thông, bằng tình nghĩa, bằng tình thương giữa người với người, có thể giúp đỡ, chia sẻ với nhau qua lời nói, qua hành động...
Với khả năng, với tấm lòng của mỗi người mà đạo Phật thường dùng hai chữ “tùy duyên”, tùy duyên mà độ, tùy căn cơ mà độ... Đức Phật khuyên chúng ta phóng sanh để thay đổi nghiệp, để thể hiện lòng từ bi nhưng chúng ta cần nhận rõ từ bi phải có trí tuệ. Nghĩa là khi gặp người mắc nạn hoặc bị hàm oan ta cứu hay gặp con vật bị bắt giết ta cứu là đúng với nghĩa phóng sanh.

Hướng về kỷ niệm ngày vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia ngày 19/9/AL của bao người con Phật, quý Đạo hữu trong Ban Thông tin truyền thông GHPGVN huyện A Lưới và các anh chị em Phật tử gia đình Hương Sen trang nghiêm tụng kinh Phổ Môn, phóng sanh đăng trên sông Hương vào lúc 18 giờ 30 ngày 13/9/Đinh Dậu (01/11/2017) tại dòng Hương Giang thơ mộng.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới  - Thích Tâm Phương, cùng quý Phật tử Ban Thông tin truyền thông Phật giáo A Lưới, chúng Phật tử trẻ Gia đình Hương Sen.

Tại buổi lễ, Chư tôn đức và Phật tử đã cùng nhau tụng kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Đức Bồ tát Quán Thế Âm, cầu mong mọi điều tốt lành và an lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.
 

 

Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật
 

Quý Phật tử trong Ban Truyền thông Phật giáo A Lưới và chúng đệ tử Gia đình Hương Sen
 
















 
Đại đức Thích Tâm Phương đã làm lễ quy y cho các loài thủy tộc, phóng sanh và thả hoa đăng trên dòng sông Hương thơ mộng của Huế.
 

Trong vô số pháp môn phương tiện mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc phóng sinh giúp làm trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình. Vì thế, mọi người nên khởi lòng bi mẫn mà thường phát tâm phóng sinh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Ai làm được như vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng, điên đảo nữa; không gây tạo nghiệp sát sanh nữa. Từ những điều này sẽ chẳng thiếu món nợ sát sinh với chúng sanh; nên chẳng phải luân hồi thọ báo luân hồi khổ đau.
 





















 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 348
  • Khách viếng thăm: 338
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 56805
  • Tháng hiện tại: 2752982
  • Tổng lượt truy cập: 91644555
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012