TT. Huế: An cư tập trung lần 3 năm Giáp Ngọ tại trú xứ Diệu Viên

Đăng lúc: Thứ năm - 26/06/2014 09:09 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Sáng nay, ngày 26/06/ 2014 (29.05 Giáp Ngọ) tại chùa Diệu Viên, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra ngày an cư tập trung lần 3 của chư Ni trú xứ Diệu Viên.
Chủ trì pháp sự có Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên, Giáo phẩm Chứng minh Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn đức Ni các tự viện trực thuộc.

Chư Tôn đức Ni đã trang nghiêm vân tập tại Trai đường để thực hiện nghi thức Quá đường dưới sự chủ trì của Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên. Sau đó, toàn thể đại chúng đã niệm Phật kinh hành quanh Bảo điện và cầu nguyện hồi hướng.
 


Phật tử cúng dường an cư kiết hạ




 




Lễ Quá đường













Kinh hành niệm Phật






 
Buổi chiều cùng ngày là thảo luận các đề tài “Quyền lợi và nghĩa vụ của người xuất gia”, do Ban Hoằng pháp soạn thảo; Đề tài "Phát huy truyền thống nghi lễ Phật giáo Huế" do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế soạn thảo. Chủ trì phiên thảo luận có Hòa thượng Thích Chơn Hương, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sư TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sư GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; TT. Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; TT. Thích Phước Chánh, TT. Thích Thế Đạt, UV TT BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế;

Sau khi thành đạo, thay vì nhập Vô dư Niết Bàn để hưởng niềm an lạc vô biên; Thế Tôn đã trở lại với trần gian cùng đoàn thể Tăng già, dấn thân vào cát bụi để thực hiện một hoài bảo: “Chuyển vận bánh xe chánh pháp”. Vì hạnh phúc và lợi ích của số đông: “Này các Tỳ Kheo! Hãy đi đi, đi khắp nơi, vì lợi lạc và hạnh phúc của Trời và Người, chớ đi hai người cùng chung đường. Này các Tỳ Kheo! Hãy thuyết giảng giáo pháp cao thượng ở lúc cuối cùng trong tâm trí và trong ngôn từ”.

Từ đây, Phật giáo nhập thế! Tổ chức sinh hoạt của đoàn thể xuất gia, đệ tử Phật đã mau chóng thoát khỏi ý nghĩa, từ bỏ cuộc đời, sống lang thang vô định. Từ trú xứ là một gốc cây, một tảng đá, một hang động v.v..., tiến đến một túp lều tranh, một căn nhà nhỏ, một tịnh xá, một tu viện v.v... Một ngày với bình bát, thức ăn ngàn nhà, khất thực không phân biệt...tức là quá trình tiến đến cuộc sống định cư để phù hợp, thích nghi với trào lưu của thời đại, (khế cơ, khế thời) trong sứ mạng hoằng dương chánh pháp, giải thoát cuộc đời.

Quyền lợi của người xuất gia là gì?

Về vật chất:

Cần có cơ sở thích hợp cho việc hoằng pháp;

Cần có nhân sự để hỗ tương;

Tăng chúng

Tín đồ Phật tử

Về tinh thần:

Được chính thức là một thành viên Tăng (như pháp),

Được quyền biểu quyết chấp nhận hay không trong mọi Phật sự của Tăng,

Được quyền tham dự mọi Yết ma của Tăng,

Được quyền An cư, Tự tứ, Bố tát, thuyết giới,

Được quyền thuyết giới, truyền giới cho Tăng ni và tín đồ,

Được quyền thuyết giảng giáo pháp cho Tăng ni và tín đồ,

Được nhận sự cúng dường và lễ bái của Tăng ni và tín đồ.

Nghĩa vụ của người xuất gia là gì?

“Phật pháp trú thế, giai tạ Tăng hoằng”

“Hoằng pháp thi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”

Đối với tự thân thành viên Tăng

Giữ gìn miên mật giới hạnh

Giữ gìn và phát triển quy củ thiền môn:

Công phu hai thời,

Tịnh độ,

Thiền quán

Đối với quần chúng và tổ chức:

Hoằng pháp bằng cách đặt mình trong tổ chức Tăng – già

Hoằng pháp trong môi trường giáo dục đối với Tăng ni

Hoằng pháp trong môi trường nghi lễ

Hoằng pháp trong phương thức diễn giải chánh pháp.

“Thân khẩu ý giáo bất tương vi” là nguyên tắc đem lại lợi ích cho tha nhân trong việc hoằng pháp. Vì vậy mà những điều cần phải có của một Tăng sĩ là:

Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố
Nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp nhục cố
Tam giả cát ái từ thân vô thích mịch cố
Tứ giả ủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố
Ngũ giả chí cầu Đại thừa vị độ nhơn cố.


Và một điều không được quên là: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí Tăng luân.”

Sau khi ý thức được hành cước cần và phải có của người xuất gia rồi thì chúng ta hoằng pháp bằng tinh thần:

“Thí như phong thái hoa
Bất hoại sắc dự hương
Đản thủ kỳ vị khứ
Tỳ kheo nhập tụ nhiên
Bất vi lệ tha sự
Bất quán tác bất tác
Đản tự quán thân hành
Nhược chánh nhược bất chánh”.
 


Chư Tôn đức chủ tọa phiên thảo luận











TT. Thích Huệ Phước đọc đề dẫn









Chư Ni phát biểu thảo luận









HT. Thích Chơn Hương đúc kết buổi thảo luận
 

CTV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 551
  • Khách viếng thăm: 518
  • Máy chủ tìm kiếm: 33
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2233985
  • Tổng lượt truy cập: 91125558
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012