Trung thu ở một vùng quê nghèo

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/09/2013 08:49 - Người đăng bài viết: Lê Ngọc Cảm
Khó có thể công nhận ngay tại thành phố lớn nhất miền Nam lại có một vùng "Muỗi kêu như sáo thổi - đĩa lềnh như bánh canh". Theo kế hoạch đã dự kiến và được đại đức Tổng biên tập A Lưới đồng thuận sau khi rời Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi quyết định tìm một địa bàn ven đô TP.Hồ Chí Minh để ghi nhận không khí trung thu ở nơi này....
Xuyên Mộc - vùng quê nghèo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Người dân nơi đây đã khó nhưng tâm tưởng hướng về Tam Bảo của bà con nơi đây thật sâu đậm khi hầu hết người dân đều xuất phát từ miền Trung, cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Khác hẳn với Xuyên Mộc, Vĩnh Lộc A một xã ven đô của TP. Hồ Chí Minh là nơi tập trung hầu hết bà con vùng đất Nam Bộ. Cái tính hiền hoà, chân chất của người dân nơi đây không trực tính như người miền nam, do vậy tuy lần đầu tiên chúng tôi đến mà bà con đã hồ hởi như đón những người con đi xa trở về.

Chỉ có một số ít dân địa phương, còn hầu hết người dân nơi đây mới tập trung về khi Khu công nghiệp Vĩnh Lộc được hình thành. Những khu nhà trọ công nhân tuềnh toàng, gió thổi hun hút vào cửa trước ra cửa sau. Cuộc sống nơi đây khá khó khăn thiếu trước - hụt sau nên gia sản có lẽ không có gì để mắt nên đi suốt con đường chúng tôi đều thấy nhà cửa ít khoá mà người thì lác đác dù màn đêm bắt đầu buông xuống.

Cuộc sống khó khăn nên Tịnh thất Linh Thứu nơi đại đức Thích Chúc Từ chọn làm nơi trú xứ tuy đơn sơ mộc mạc nhưng không mất đi vẽ trang nghiêm của nơi hoằng dương Giáo pháp Như Lai. Tươi cười với chúng tôi đại đức tâm sự: "Ngày xưa đức Từ phụ và chư tăng ni chỉ tam y nhất bát mà còn truyền bá được giáo pháp của Như Lai, giờ thầy có chổ che mưa nắng hơn ngày xưa rất nhiều. Mà ai cũng chọn chổ dễ dàng thì giáo pháp Từ phụ làm sao đến được với bà con nơi hẻo lánh này". Thoáng chạnh lòng với lời tâm sự của thầy chúng tôi lại nhớ về A Lưới.

Có được ngày 3 bửa ăn no không cần ngon, được những quyển vở, sách mới và chiếc xe đạp cọc cạch để đến trường là niềm mơ ước có lẽ khá xa vời với trẻ em nơi đây. Do vậy trung thu là điều gì xa xỉ.

Cảm nhận niềm mơ ước của các em khi ánh mắt ngời sáng lúc chương trình truyền hình truyền đi Trung thu ở mọi nơi, đại đức Chúc Từ đã tìm mọi cách từ những mối thân quen với mong ước cho các em được biết thế nào là Trung thu, là rước đèn, phá cổ, là tận mục sở thị múa Lân chứ không phải qua mà ảnh xiu xíu. Thú thật chúng tôi khá bất ngờ khi biết đây là lần đầu tiên nơi này có trung thu, chỉ cách trung tâm sầm uất của TP. Hồ Chí Minh chưa đến 20km....

Ước nguyện của đại đức được sự hưởng ứng nhiệt tình của các anh chị đoàn viên trong xã, khi mà các anh chị cũng loay hoay với những mùa tết thiếu nhi...
 
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong đêm hội trung thu nơi Tịnh thất Linh Thứu C19/6D ấp 3 - xã Vĩnh Lộc A - Bình Chánh
 


"Mẹ ơi, dắt con đi xem trung thu" chưa kịp ăn cơm bé đã kêu réo



Hãy nhìn vào mắt các em - để cảm nhận niềm vui



Cho em.....



Đại đức Thích Chúc Từ tri ân các tấm lòng hảo tâm ....



Lân bái Phật trước giờ xuất phát



Nào ta cùng đi rước đèn - Ồ hoàng tráng chưa có cả Lân nữa



Lân nhà quê mà, tụi em mới tập 3 tiếng các anh chị đừng cười nghe...



Bé sắp có quà trung thu nè



Lân lội sình.... không có đoàn Lân nào làm được như nơi này....



Tâm nguyện đã hoàn thành



Buồn ngủ nhưng bé cũng theo mẹ đến cuối giờ không như chị đã ngủ trên vai mẹ



Lồng đèn con hết đèn cầy rồi.... để đó thầy tiếp tế

Lê Ngọc - Văn Tưởng
Tác giả bài viết: Phóng viên A Lưới khu vực phía Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 232
  • Khách viếng thăm: 208
  • Máy chủ tìm kiếm: 24
  • Hôm nay: 1531
  • Tháng hiện tại: 2809674
  • Tổng lượt truy cập: 88614277
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012