Kính lễ "Sư Bà Thích Nữ Viên Minh" nhân ngày Chung thất

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/09/2014 19:03 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Dẫu biết Người mượn huyễn thân để đi vào đời làm sứ giả Như Lai, xong việc rồi thì xả bỏ huyễn thân ấy mà về lại nơi tịch tịnh...Nhưng phàm phu chúng con, nói thì hay vậy, nhưng nào có hiểu đâu lẽ huyền vi ấy, để giờ đây sao trong tâm tư còn muôn sầu khổ, Người đi rồi, chúng con thương kính khôn nguôi.
Hồng Ân sư trưởng
Đạo hạnh cao thâm
Độ chúng sanh chẳng quản nhọc lầm
Thuyền từ vững tay cầm
Bảo kệ cao âm
Một hướng thẳng thiền lâm.

Nam Mô Độ Nhơn Sư Bồ Tát!
 


Sư bà tham dự Lễ Đặt đá Trùng tu Ni viện Diệu Đức - Huế (20.08 Quý Tỵ - 24.09.2013)
 
Kính bạch Giác linh Sư Bà!

Mới ngày nào tin buồn lao xao truyền đi trong tứ chúng.

Mà giờ đây, cõi Tạm đã vắng bóng Bồ Tát ngót bảy tuần rồi.

Ngày Người nhập diệt, con đang ở Saigon chăm sóc Mẹ.

Ngước nhìn lên trời cao, con chỉ ước mình được làm cánh chim trời, bay thật nhanh về bên Người, đảnh lễ nhục thân Người lần cuối, để bàn tay ấm áp của Người lại khẽ xoa đầu con, dạy con niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như ngày xưa.

Nhớ độ sáu năm về trước, con theo Sư Ông Lưu Đoan về Huế để kỵ Tổ Mật Hiển.

Buổi chiều sau lễ húy kỵ, con được tháp tùng theo Sư Ông, đi bộ qua Hồng Ân ni tự, trú xứ của Người để đảnh lễ và hầu thăm Người.

Con nhớ Người, lúc ấy, đang cầm trên tay cuốn kinh Pháp Bảo Đàn và dạy rằng, ngày xưa, Tổ Giác Tiên đang dạy kinh này thì viên tịch.

Ngày xưa ấy, con dại quá, đâu biết trước mắt mình là nhục thân Bồ Tát...

Rồi Người kể cho con nghe những mẫu chuyện đạo đong đầy ý vị.

Lúc Người còn là học ni ở Đồng Tháp, lên chùa bà Ba Sàng an cư ba tháng và được Tổ Mật Hiển dạy Luật. Bà Ba Sàng lúc đó chỉ để tâm kính Tổ mà thôi, còn học chúng như Người thì gọi là "con điệu". Có khi ăn xoài bỏ đầy giỏ không chịu đổ, ruồi xanh bu đầy, hoặc mang bùn đất vào nhà vệ sinh lại bị bà Ba Sàng, vốn là dân chợ, lôi ra mắng mỏ không tiếc lời...Kể ngang đây, Người lại nhìn xung quanh và nở một nụ cười ý vị...

Giờ đây trong tâm con, âm dung của Người còn vang vọng không cùng.

Ngày được tin Người nhập diệt, mỗi khi nhắm mắt lại,con đều thấy hình bóng một vị Trưởng Lão Ni, khoác trên thân màu áo vạt hò giải thoát, tay cầm một cuốn sách, ngồi trên ghế tựa kề bên cửa sổ, chú tâm tham cứu nghiên tầm!

Cả một đời tu hành sạch trong như vỏ ốc, Người là bậc thầy của hàng hàng lớp lớp thế hệ Phật tử. Tuy Người không trực tiếp dạy dỗ chúng con hành trì, nhưng chúng con một lòng kính ngưỡng, xem Người như một vị Bồ Tát luôn lèo lái thuyền từ tế độ chúng sanh, trong đó có chúng con. Cũng vì lẽ đó, chúng con mong Người còn mãi tại thế, để ngọn đuốc niềm tin của chúng con sáng mãi không ngừng.

"Nghê tòa y nhiên tọa
Sư thinh hốt dĩ trầm
Tuy tri sanh tử huyễn
Ly biệt diệc thương tâm."


Dẫu biết Người mượn huyễn thân để đi vào đời làm sứ giả Như Lai, xong việc rồi thì xả bỏ huyễn thân ấy mà về lại nơi tịch tịnh...Nhưng phàm phu chúng con, nói thì hay vậy, nhưng nào có hiểu đâu lẽ huyền vi ấy, để giờ đây sao trong tâm tư còn muôn sầu khổ, Người đi rồi, chúng con thương kính khôn nguôi.

Giờ này, khi Người đã về thăm quê hương, nghỉ ngơi sau một chuyến vân trình hoằng pháp nơi uế độ này, chúng con xin quỳ xuống đây, kính nhớ Người, kính thương Người, xin Người đời đời kiếp kiếp thương tưởng chúng con mà hóa hiện nơi uế độ này, để thay Phật hoằng dương chánh pháp, dìu dắt chúng con cho đến ngày công viên quả mãn, quả Bồ Đề trái ngọt chia chung.

Lời lẽ phàm phu chúng con thô thiển rối ren, chẳng biết làm sao để trải lòng mình.
Giờ này xin dập đầu cử tán:

Viên Minh Sư trưởng
Đức hạnh thâm uyên
Diệu Quang bổ xứ chấn đạo thiền
Hồng Ân giảng diệu huyền
Đại chúng phước điền
Âm dung vạn cổ truyền.


Nam Mô Tường Vân Pháp Phái, Hòa Thượng Ni húy thượng Tâm hạ Huệ, tự Viên Minh, hiệu Trí Uyên Tôn Giả mặc nhiên chứng giám!

Phật tử Nguyễn Trần Đồng Hiếu khể thủ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 574
  • Khách viếng thăm: 564
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 82866
  • Tháng hiện tại: 2891009
  • Tổng lượt truy cập: 88695612
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012