Một phút vô minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/10/2012 20:35 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Lúc Phất Ca Sa bị bò húc chết, chủ bò sợ quá, liền đem nó bán đi. Khách mua dắt bò về làng, dọc đường anh dừng lại uống nước thì bị con bò từ phía sau húc tới khiến anh mạng vong. Con trai anh thấy cha bị bò húc chết, nổi xung thiên, bèn làm thịt con bò rồi đem ra chợ bán.
Một phút vô minh

Một phút vô minh

Có một nông dân chọn mua cái đầu bò, anh lấy dây cột vào sừng, lòn cây vào, ung dung quảy nó đi. Dọc đường, anh ghé vào ngồi nghỉ tạm dưới một gốc cây và mắc đầu bò vào cành cây phía trên mình. Bỗng chốc nhánh cây gãy, đầu bò rơi xuống, sừng bò đâm trúng anh, khiến anh chết ngay tại chỗ. 

Vua Bình Sa nghe được tin này, cảm thấy câu chuyện quá sức kỳ quái, bèn đi đến hỏi Phật.

Phật bảo:
- Tất cả tội báo đều có nguyên do, không thể chỉ nhìn vào một đời hiện tại mà suy đoán. Để ta kể rõ nguyên nhân cho các ông nghe:
“Vào thuở xa xưa, có ba thương nhân đến một nước nọ làm ăn và đồng trọ tại nhà một bà già cô đơn nghèo khổ. Họ thấy bà một mình một thân trơ trọi nên họ nảy ý gian muốn quỵt tiền thuê phòng.
Thế là một ngày nọ, thừa lúc bà lão vắng nhà, họ tom góp hành lý, cao chạy xa bay. 

Khi bà lão về tới nhà, phát hiện ra ba vị “khách quí” đã bôn đào, nên rất phẩn nộ, bà tất tả chạy vào một ngõ tắt, rượt theo. Cuối cùng, đám thương nhân cũng bị bà đuổi kịp, bà níu áo, bắt họ phải trả tiền phòngï. Ba người khách liền trở mặt, mắng bà: 
-A! Cái bà này! Bọn ta đã trả hết tiền rồi, thế mà bà còn tham lam chạy theo đòi nữa là sao, hử??
Bọn họ đều đồng thanh hùa nhau quịt nợ, nhất định không tòi ra một xu ten nào cho bà.
Bà lão thân đơn thế cô, biết mình không cách chi đấu lại bọn khách thương, do vậy mối phẩn hận càng sục sôi trong lòng, bà tức giận chỉ trời đất thề nguyền:
- Thân ta đã nghèo cùng khốn khổ đến thế này mà chúng bay còn nhẫn tâm lừa gạt... Ta thề là đời sau, nếu như gặp lại chúng bay, ta nhất quyết sẽ giết chết từng đứa một!.... Ngày nào thù này chưa trả thì ta thề sẽ báo tới cùng, bao giờ giết được hết bọn bây thì hận trong lòng ta mới nguôi!....”

Phật bảo vua Bình Sa:
- Bà lão thời ấy, chính là con bò mẹ bây giờ, còn ba vị khách thương chính là Phất Ca Sa và hai người mua bò cùng bị chết vì sừng của nó.

Rồi Phật kết luận:
Ác khẩu nhục mạ mắng người
Giở trò lật lọng buông lời dối gian
Một chút lầm lỡ quấy càn
Chuốc vào bao nỗi trái oan chất chồng
Tội đâu mà lãnh khi không?
Bởi do một niệm điên khùng tạo ra
Đối người khiêm hạ nhu hòa
Thì người quí kính, gần xa tôn thờ
Làm lành bỏ ác hết lo
Oán kia tự diệt, vui nhờ từ tâm
Khuyên nhau chớ sống mê lầm
Búa nằm trong miệng: ngấm ngầm diệt thân
Gìn lời, giữ ý, cẩn ngôn
Nói như châu ngọc: hương thơm ngát Trời!
Phật giảng xong, vua, quan, mọi người, tất cả đều cung kính nghe theo, ai nấy đều phát nguyện trọn đời dốc sức hành thiện, kiểm soát thân ý, nói năng cẩn thận… họ chí thành làm lễ rồi lui.
Tác giả bài viết: Hạnh Đoan
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 369
  • Khách viếng thăm: 360
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 67208
  • Tháng hiện tại: 2875351
  • Tổng lượt truy cập: 88679954
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012