Thư tình gửi Biển

Đăng lúc: Thứ năm - 04/09/2014 08:47 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Thành phố nơi anh ở lúc này cứ vài hôm trời lại đổ mưa. Những cơn mưa Sài Gòn không lãng mạn, không dễ thương như mưa biển đâu! Này nhé, mỗi lần mưa hơi to một tí đường phố sẽ ngập lụt, giao thông bị ùn tắc, điện bị cúp… Như chiều nay, anh đang ngồi bó gối trả lời mail của bé, bởi không thể đi đâu trong lúc bên ngoài trời mưa như trút nước! Cô bé nhà đối diện vừa ngắm mưa, vừa hỏi đùa: “Này, nhà báo có thích ngắm “thác đổ” không nhỉ!”. Ý cô bé muốn ám chỉ trận mưa to chiều nay ấy mà! “Ui dào, làng thơ Việt Nam lại sắp sửa xuất hiện một nhà thơ teen!”, anh mỉm cười với ý nghĩ của mình. “Đất nước mình cứ ra ngõ là gặp nhà thơ”, anh nhớ có một người nào đó đã “phán” như thế!
Biển thương,

Vậy là anh xa biển tính đến nay đã suýt soát 10 năm. Tối qua nhận mail của Biển, anh mới chợt nhớ ra mình đã rời xa biển, rời xa bé lâu đến như vậy! Những dòng mail của Biển đã làm sống dậy trong tim anh những ký ức về biển. Cả một thành phố biển như hiện rõ trước mắt anh: những con đường nắng chói chan uốn quanh bãi cát, một bên là núi, một bên là núi… Màu xanh củanúi và màu xanh của biển luôn hòa quyện bên nhau – những nét chấm phá đặc sắc đã làm nên một Vũng Tàu luôn luôn quyến rũ với anh. Nhiều người cho rằng biển Vũng Tàu không đẹp bằng biển Nha Trang, biển Qui Nhơn hay những vùng biển khác. Điều đó chỉ đúng về hình thức nhưng còn nội dung… Chỉ có những người đã gắn bó với Vũng Tàu nhiều năm mới cảm nhận được chiều sâu của mỗi vùng biển, phải không Biển của anh?

Làm sao anh quên được những buổi sáng dậy sớm, hai anh em mình rủ nhau ra biển nô đùa cùng sóng nước. Bé bao giờ cũng thích trò chơi xây nhà, xây lâu đài trên cát. Cứ mỗi lần xây xong một ngôi nhà, nỗi vui chưa kéo dài được bao lâu, bé lại dậm chân tức tối kêu lên khi công trình của mình bị sóng biển vô tình xóa tan. Những lúc ấy bao giờ anh cũng động viên bé: “Anh em mình xây cái khác, có sao đâu!”. Và hai anh em lại tiếp tục vốc cát xây nhà. Anh thích xây lâu đài, còn Biển lại mê xây những ngôi nhà nho nhỏ có sân chơi, có vườn hoa là những nhánh rong xanh thay thế hoa. Anh trêu: “Con bé này lãng mạn quá, thế nào lớn lên cũng thành nhà thơ!”. Biển phản đối: “Bé chẳng mơ làm nhà thơ đâu! Bé thích làm cô giáo cơ!”. 

Ước mơ trở thành cô giáo của Biển bây giờ đã thành hiện thực. Vì trong mail, bé đã ghi: “Anh biết không, bé giờ là giáo viên dạy văn ở trường PTTH Lê Lợi. Nghề dạy học tuy đồng lương khiêm tốn nhưng không hiểu sao bé mê dạy vô cùng! Lớp bé chủ nhiệm năm nay đã có 3 học sinh được cử đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố đấy! Học trò của bé nhiều em biết làm thơ, có em còn được đăng thơ ở các báo Mực Tím, Áo Trắng, Tuổi Học Đường… nữa. Bé rất tự hào trong đó có phần góp sức đào tạo của mình, anh ạ!”. Vậy là anh đã đoán không sai, phải không Biển? Dù Biển không trực tiếp làm thơ, nhưng Biển đã chắp thêm “đôi cánh” vào những sáng tác của học trò để những bài thơ ấy có cơ hội “bay” đến tay bạn đọc. 
 

 
Biển nhớ!

Thành phố nơi anh ở lúc này cứ vài hôm trời lại đổ mưa. Những cơn mưa Sài Gòn không lãng mạn, không dễ thương như mưa biển đâu! Này nhé, mỗi lần mưa hơi to một tí đường phố sẽ ngập lụt, giao thông bị ùn tắc, điện bị cúp… Như chiều nay, anh đang ngồi bó gối trả lời mail của bé, bởi không thể đi đâu trong lúc bên ngoài trời mưa như trút nước! Cô bé nhà đối diện vừa ngắm mưa, vừa hỏi đùa: “Này, nhà báo có thích ngắm “thác đổ” không nhỉ!”. Ý cô bé muốn ám chỉ trận mưa to chiều nay ấy mà! “Ui dào, làng thơ Việt Nam lại sắp sửa xuất hiện một nhà thơ teen!”, anh mỉm cười với ý nghĩ của mình. “Đất nước mình cứ ra ngõ là gặp nhà thơ”, anh nhớ có một người nào đó đã “phán” như thế! 

Thôi, “tám” đến đây cũng sắp đến giờ cơm rồi, anh stop here vậy. Chúc cô giáo của anh luôn lạc quan, yêu đời, yêu người và sớm mời anh uống rượu mừng. Đừng giãy nãy kêu lên: “Cái anh này, bé hãy còn bé lắm chứ anh ơi!”. Ừ, “bé” như cô bé trong bài thơ “Em đi chùa Hương”, phải không? Hãy replay mail cho anh khi nào chấm bài xong, cô giáo nhé!

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Hải Thảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 228
  • Khách viếng thăm: 209
  • Máy chủ tìm kiếm: 19
  • Hôm nay: 67786
  • Tháng hiện tại: 2787367
  • Tổng lượt truy cập: 88591970
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012