TT. Huế: Tưởng niệm 10 năm ngày NT. Chơn Nguyên trú trì chùa Phò Quang viện tịch

Để tưởng nhớ công hạnh hoằng hóa và báo đền ân đức giáo dưỡng sâu dày của Tôn sư trong muôn một, Môn đồ Pháp quyến chùa Phò Quang thành tâm tổ chức Lễ Tưởng niệm 10 năm ngày Ni trưởng trú trì chùa Phò Quang – húy thượng Tâm hạ Yến tự Chơn Nguyên viên tịch.
Sáng ngày 10.08 Giáp Ngọ (03.09.2014), tại chùa Phò Quang, thôn Ngũ Tây, phường An Tây, thành phố Huế đã trang nghiêm cử hành Lễ Tưởng niệm 10 năm ngày Ni trưởng Thích Nữ Chơn Nguyên viện tịch.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh; chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trú trì các Tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường trong tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành trong cả nước, cùng đông đảo Phật tử các giới.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Diệu Tánh ban đạo từ, Hòa thượng khuyến tấn Môn đồ pháp quyến thực hành theo tâm nguyện Tôn sư, phụng đạo giúp đời, luôn xứng đáng là người con gái của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.
 

 
Ni trưởng Thích Nữ Chơn Nguyên (1928 – 2004) chùa Phò Quang – Huế

Ni trưởng thế danh Hoàng Thị Oanh, Pháp danh Tâm Yến, tự Chơn Nguyên, sinh ngày 15 tháng 11 năm Mậu Thìn (1928), tại làng Hạ Long, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình thâm tín Tam bảo. Thân phụ là cụ ông Hoàng Văn Song, thọ tại gia Bồ-tát giới, Pháp danh Nguyên Giác, tự Từ Chơn. Thân mẫu là cụ bà Trương Thị Liên, thọ tại gia Bồ-tát giới, Pháp danh Nhật Hương, tự Thanh Thái.

Ni trưởng là con thứ 5 trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 23 tuổi, Ni trưởng đã quyết định xin phép song thân và anh chị được vào chùa xuất gia tu học.

Ngày 15 tháng 4 năm 1950, theo sự hướng dẫn của Sư Hộ Nhẫn, Ni trưởng đến chùa Sư nữ Diệu Viên, ấp 1, xã Thuỷ Dương đảnh lễ xin xuất gia với Ni trưởng Trừng Thành, tự Hướng Đạo, hiệu Kim Sa.

Với bản chất nhu hoà, tính tình thuần hậu cần mẫn theo thầy học đạo, sau sáu tháng hành Điệu nhiệt thành, nhuần thấm nếp thiền môn, ngày 20 tháng 12 cùng năm (1950), Ni trưởng được Bổn sư thế độ cho thọ Sa-di giới.

Năm 1952, Ni trưởng từng học lớp sơ trung cấp Phật học tại Ni viện Diệu Đức.

Năm 1954, Ni trưởng thọ Thức-xoa-ma-na giới tại Ni trường Diệu Đức với Ni trưởng Diệu Hương.

Năm 1958, Ni trưởng được thọ giới Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn Phước Huệ tổ chức ở Phật học viện Nha Trang do Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu.

Đến năm 1961, Ni trưởng thọ giới Bồ-tát tại chùa Linh Quang – Huế.

Một thời gian sau khi thọ giới Bồ-tát, Ni trưởng đã về lại chùa Diệu Viên lãnh nhiệm vụ Phó Trị sự phụ giúp Ni sư Tri sự điều hành các ban Tiểu thủ công nghệ như: may, đan len, thêu, in... Vốn bản tánh chơn chất, nhẫn nại nhưng thẳng thắn, công minh trong mọi trường hợp, xử lý công việc theo tinh thần lục hoà nên Sư được Sư phụ hoan hỷ yêu thương và đại chúng kính mến.

Năm 1973, theo lời mời của Hoà thượng Thích Chánh Kiến (môn phái Tổ đình Từ Hiếu), Ni trưởng về nhận Trú trì chùa Phò Quang, thôn Ngũ Tây, xã Thuỷ An, thành phố Huế.

Năm 1979, chùa có nhiều chỗ dột nát, Ni trưởng phải sửa sang lại.

Qua năm 1992, vâng lời môn phái Tổ đình Từ Hiếu, Ni trưởng kiêm thêm Trú trì chùa Sư nữ Diệu Viên.

Năm 1994, Ni trưởng cho xây tiền đường và đúc sân chùa Phò Quang.

Nhận thấy khu vực quanh chùa Diệu Viên đồng bào phần nhiều sinh sống đều nhờ vào vườn rẫy, không đủ điều kiện cho con em đến trường xa để học cho thích hợp với lứa tuổi, Ni trưởng đã ngỏ ý với Phật tử Thái Kim Lan (Việt kiều ở Đức) xin tài trợ xây dựng ngôi trường mẫu giáo, và được chương trình Hiểu và Thương bảo trợ, ngôi trường mẫu giáo với 3 lớp học đã hoạt động từ năm 1997 đến nay.

Năm 2000, Ni trưởng xây cất điện Quan Âm trong khuôn viên chùa Phò Quang.

Năm 2003, Ni trưởng lại cho đại trùng tu chùa và năm 2004, Ni trưởng xây cất thêm nhà hậu.

Ngoài những công hạnh khiêm tốn ở trên, Ni trưởng còn quan tâm nhiếp hoá đồ chúng. Hiện nay, Ni chúng gồm có 11 vị Tỳ-kheo-ni, 3 vị Thức-xoa-ma-na, 6 vị Sa-di-ni. Ngoài ra, Ni trưởng đã vâng lệnh đại Tăng và Ni bộ, làm vị Tôn chứng trong Hội đồng Thập sư Ni của các Giới đàn được tổ chức cho Ni giới vào những thập niên 1980 – 1990.

Sau bao năm cố gắng với tinh thần phụng sự vì đạo pháp, năm 1995, sức khoẻ Ni trưởng ngày càng yếu dần.

Ngày 10 tháng 08 năm Giáp Thân (2004), Ni trưởng lên chùa trì kinh như thường lệ. Trì xong, lúc đứng dậy, người bị quỵ xuống không đứng lên được nữa. Ni trưởng gọi chúng đệ tử bảo: “Các con nên điện thoại báo tin cho các chùa huynh đệ của Sư được hay.” Đến 16 giờ ngày 11 tháng 8 năm Giáp Thân (2004), Ni trưởng đã nhẹ nhàng viên tịch, hưởng thọ 76 tuổi, 46 Hạ lạp.
 

 
Hôm nay, dưới sự chứng minh tham dự của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng; Ni chúng chùa Phò Quang cùng chư Tôn đức Ni trong tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận cùng toàn thể Phật tử cử hành tưởng niệm để ôn lại cuộc đời tu học và hành đạo của Tôn sư là một tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau noi theo. Tôn sư đã vun trồng hạt giống từ bi, cho đàn hậu học, thắp sáng ngọn nến cho cả nhân sinh và nỗ lực đóng góp sức mình cho sự nghiệp chung của Ni giới. 

Ghi nhận hình ảnh buổi lễ
 


Cung đón chư Tôn đức quang lâm









Môn đồ Pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức























Chư Tôn Hòa thượng Chứng minh



Sư cô Thích Nữ Như Hạnh đại diện Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Thời gian thấm thoát trôi qua, Ni trưởng chúng con thuận thế vô thường an nhiên thuận tịch, hôm nay vừa tròn 10 mùa Thu, chúng con không sao khỏi bùi ngùi xúc động khi nhìn trên chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni vì lòng từ mẫn, chấn tích quang lâm chùa Phò Quang chứng minh và hộ niệm cho Giác linh Ni trưởng chúng con sớm về cõi Phật ngự đài sen.
 

Chúng con hằng nghe lời Phật dạy: Tứ ân rất sâu dày, mà người xuất gia nào cũng mang nặng, trong đó ân Ni trưởng là một, sắc thân chúng con có được đầy đủ là do cha mẹ sanh ra, còn giới thân huệ mạng cũng nhờ Ni trưởng mà được, Ni trưởng đã tiếp độ giảng dạy cho chúng con vững bước trên con đường tu học giải thoát, nào ngờ đâu! Chúng con lại phải chịu mất đi một vị Ni trưởng khả kính đã từng lo lắng chỉ dạy cho chúng con được an tâm tu học.
 

 
Thấm thoắt 10 năm trôi qua chúng con không bao giờ tìm lại được, chúng con vẫn biết có sanh ắt có tử, có hợp ắt có ly, nhưng làm sao chúng con quên được hình bóng của Ni trưởng. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu hành để đền đáp phần nào công ân sâu nặng và luôn khắc sâu những lời vàng ngọc Ni trưởng đã dạy chúng con.

Chúng con vâng theo lời Phật dạy: “Hiếu hạnh vi tiên”, và noi gương Đức Mục Kiền Liên thiết lễ kỳ siêu sắm sanh quả phẩm trước dâng lên cúng dường 10 phương chư Phật, sau cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng với tấm lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường.

Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư Tôn đức, mà Giác linh Ni trưởng của chúng con được cao đăng Phật quốc và cửu huyền thất tổ, đẳng đẳng hương linh quá vãng đồng được thừa tư Tam Bảo lực siêu sanh về tịnh độ.

 

 
Giờ đây đàn tràng viên mãn, chúng con xin đem hết tấm lòng thành hướng về chư Tôn Đức và đê đầu lễ tạ, để tỏ lòng tri ân trong muôn một và chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể khinh an, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học.

Ngưỡng mong trên chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng; Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni thùy từ ai mẫn chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

 


Hòa thượng Thích Diệu Tánh ban đạo từ





















































Đại diện Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ



 

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Tâm Diệu - PGAL