TT. Huế: GĐPT An Lạc cầu siêu cho các thai nhi xấu số

Hôm nay, ngày 31/8/2014, Trong cơn mưa chiều Thu Tháng 8, ở đâu đó vang vọng những tiếng trống lân chuẩn bị đón rằm Trung Thu và trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt thì đâu đó quanh đây, ở một thế giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấy đang có những tiếng kêu khóc, tiếng van xin, tiếng cầu cứu của những thai nhi xấu số đã không 1 lần nhận được sự chăm sóc sự yêu thương dạy dỗ của cha mẹ, không 1 lần được hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc, không một lần được cất tiếng khóc chào đời, được cất tiếng gọi Mẹ ơi ! Cha ơi ! Cha mẹ ơi có nghe thấy ?!!..
Xuất phát từ tình thương với những sinh linh bất hạnh, và hiểu được sự day dứt, đau xót của những người cha người mẹ mất đi những đứa con thân yêu của mình. Chia sẻ niềm đau sót đó Gia đình Phật tử An Lạc kết hợp với Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng quý Thầy trong Ban Hoằng Pháp, quý Sư cô ở Tuệ Tĩnh đường Hải Đưc tổ chức lễ cầu siêu cho các cô mộ Hài Nhi tại nghĩa trang chùa Trùng Quang thuộc phường Phước Vĩnh – TP. Huế, với mục đích sẻ chia, hàn gắn những nỗi đau, sự mất mát của các hài nhi xấu số, để cho linh hồn các em được siêu thoát, để một lần nữa được đầu thai làm người.

Một vài hình ảnh:
 


Những ngôi cô mộ thai nhi



Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT An Lạc









Lễ Cầu siêu




























Tin, ảnh: Ka Nguyễn