TT. Huế: Thiệt hại do bão số 11: Đi câu cá, hai em nhỏ bị sóng biển cuốn trôi

Do ảnh hưởng của con bão số 11, ngay từ chiều 13, rạng sáng 14/10 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mưa vừa và mưa rất to. Thế nhưng, bất chấp mưa to, gió lớn các em nhỏ vẫn đi câu cá, dẫn đến 2 cái chết thương tâm.
Ngày 14/10, Trung tá Trần Văn Thủy, Đồn phó Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra cái chết thương tâm của hai em nhỏ. 
 
Trước đó, khoảng vào lúc 14 giờ ngày 13/10, mặc dù trên vùng biển sóng rất to và mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 nhưng hai em nhỏ gồm Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi) và Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi) là anh em cô cậu ruột, trú thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế rủ nhau ra khu vực Bãi Bàng, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (thuộc Khu kinh tế chân Mây Lăng Cô) để câu cá. Khi đang đứng trên ghềnh đá để câu thì bất ngờ bị một cơn sóng lớn ập vào cuốn trôi ra biển. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cũng như lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Chân Mây tổ chức tìm kiếm nhưng đến 20 giờ tối hôm nay 14/10, thi thể hai em vẫn chưa được tìm thấy.
 
Được biết gia đình hai em là gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố em Bảo là ông Nguyễn Văn Cường (45 tuổi) bị mù mắt nên cuộc sống nhờ vào người vợ làm nông. Còn em Nam do bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa nên hiện sống với bà ngoại.



Hiện trường 2 cháu nhỏ bị sóng biển cuốn trôi

 

Tác giả bài viết: N. Phương