Nhớ lắm! “Suối nguồn yêu thương 2” đi một lần nhớ suốt đời!

Con đã đi nhiều khóa tu, nhưng khóa tu ở A Lưới này có chút gì lưu luyến lắm, nhớ, nhớ lắm! Nhớ những giây phút chúng con được ở bên nhau, được học tập, vui chơi dưới mái nhà lam này mà quên đi cuộc sống xô bồ, đầy cám dỗ bên ngoài. Vui vẻ, trao cho nhau những nụ cười thật an lạc và hạnh phúc. Điều đặc biệt, các bạn ở A Lưới thật sự các bạn là những con người sống rất tình cảm, nhớ như in khi chúng mình lên xe để về thành phố Huế, xen lẫn những nụ cười tiễn đưa, là những giọt nước mắt rưng rưng của các bạn. Chúng ta khóc ư! vì sao tình cảm chúng ta mới chớm nở mà phải vội chia tay rồi.

 
Chúng ta đã được sum họp, tề tựu bên nhau dưới mái chùa mang tên Sơn Thủy, nằm bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, trong khi cơn bão số 10 trong lịch sử đang hoành hành trên dọc miền Trung thân thương và cũng thật may mắn được Chư Phật gia hộ, thấu hiểu được những tâm huyết, dày công chuẩn bị cho khóa tu “Suối nguồn yêu thương 2” của quý thầy, cô trong Ban Tổ chức nên cơn bão đã không vào đến Huế.

Chúng con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn tận đáy lòng của mình muốn gửi đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tạo ra cho chúng con một khóa tu, một sân chơi vô cùng ý nghĩa này.

Hơn hai ngày, chúng con đã được sống cùng nhau, được tu tập, vui chơi, trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp khó mà quên được. Chúng con đã được tắm mát, thấm nhuần những lời ngọc vàng mà quý chư Tôn đức đã ban cho chúng con những lời pháp thoại thật đáng quý đó. Đó chính là những hành trang, tư lương cho chúng con để có thể vững vàng hơn trên bước đường tu học, hành trang lớn để tự tin đối diện với cuộc sống vô thường này.

Con đã đi nhiều khóa tu, nhưng khóa tu ở A Lưới này có chút gì lưu luyến lắm, nhớ, nhớ lắm! Nhớ những giây phút chúng con được ở bên nhau, được học tập, vui chơi dưới mái nhà lam này mà quên đi cuộc sống xô bồ, đầy cám dỗ bên ngoài. Vui vẻ, trao cho nhau những nụ cười thật an lạc và hạnh phúc. Điều đặc biệt, các bạn ở A Lưới thật sự các bạn là những con người sống rất tình cảm, nhớ như in khi chúng mình lên xe để về thành phố Huế, xen lẫn những nụ cười tiễn đưa, là những giọt nước mắt rưng rưng của các bạn. Chúng ta khóc ư! vì sao tình cảm chúng ta mới chớm nở mà phải vội chia tay rồi.

Thôi! cuộc vui nào rồi sẽ đến lúc tàn miễn là chúng ta nhớ về nhau, nhớ những ngày tháng hạnh phúc đó nhé các bạn A Lưới thân thương! Chúng ta hãy tự hào mình là một người con của Phật. Chúc các bạn sẽ tinh tấn trên bước đường tu học của mình.

Suối nguồn yêu thương, đi một lần nhớ suốt đời!

P/s: Những cái bắt tay tạm biệt không siết của các bạn, rồi câu nói hẹn gặp lại! Có bạn mô đó gửi tặng mình cái chuỗi nữa, đó như một vật kỷ niệm để nhớ về nhau, thương lắm!

Trên đây là những dòng tâm sự bộc bạch của mình.
 
 Võ Văn Đức Huy - Chúng số 10 - La Hầu La