ĐakLak: Chùa Thăng Đạt Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL 2558

Mỗi năm khi những làn gió thu se lạnh thổi về, lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại về trên quê hương Đất Việt, lòng người con Phật cũng chạnh nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Khi tiếng chuông Chùa ngân nga trầm bổng, vang nhẹ vào cõi hư vô tịnh tĩnh, như rót vào lòng người nỗi niềm thổn thức thiết tha – Báo hiếu trọng ân trong ngày đại lễ - Ngày Vu Lan Thắng Hội.
ĐakLak: Chùa Thăng Đạt Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL 2558
“Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng
Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan
Bâng khuâng chạnh nhớ ơn sanh dưỡng
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn”
 
Đêm 9/8/2014 (nhằm ngày 14/7/ Giáp Ngọ) Chùa Thăng Đạt, thôn 1, xã Hòa Thuận, Tp- Buôn Ma Thuột long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan - Đốt nến tri ân chủ đề : "Trăng Sáng Đời Con",  tặng quà chúc thọ cho các cụ ông, cụ bà Phật tử chùa Thăng Đạt có tuổi đời trên 70 và đốt lửa trại. Buổi lễ được sự chứng minh của ĐĐ Thích Pháp Lạc, trụ trì chùa Thăng Đạt. Về phía chính quyền có các vị lãnh đạo chính quyền địa phương xã Hòa Thuận, quý bác trong ban hộ tự và hơn 500 phật tử các giới. Sau phần tuyên đọc ý nghĩa vu lan, cài hoa hồng, đọc ý nghĩa mừng thọ ĐĐ Thích Pháp Lạc đã có đôi lời chúc thọ đến các cụ cao niên và trao những tấm bằng mừng thọ cùng những món quà cho các cụ.
 
Sau khi kết thúc Đại Lễ Vu Lan toàn ban GĐPT chùa Thăng Đạt đã tổ chức đêm giao lưu lửa trại tại khuôn viên chùa.

Hình Ảnh:
 




























 

Tác giả bài viết: Nhuận Nguyên