Những suất cơm chay ấm tình yêu thương

Mỗi suất ăn gửi đến bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện A Lưới, góp phần giúp cho những bệnh nhân, thân nhân người bệnh, nhất là những trường hợp thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn giảm bớt chi phí.
Sáng ngày 21 tháng 07 năm 2020 tại bệnh viện đa khoa huyện A Lưới, Đại đức Thích Hương sơn, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Liên Trí, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN huyện A Lưới, cùng các Phật tử chùa An Cựu Tây đã mang đến những phần cơm chay ấm tình yêu thương đến với các bệnh nhân và người nhà đang điều trị và chăm sóc nơi đây.

Những suất ăn, giá trị tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn đối với mỗi người bệnh. Với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn,  chỉ riêng tiền chữa trị, những chi phí sinh hoạt hàng ngày đều phải tính toán rất kĩ càng để đảm bảo chi tiêu được tiết kiệm.

Những suất cơm chay trao đến các bệnh nhân không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia, giúp họ có thêm động lực và lạc quan hơn trong cuộc sống, thể hiện sự quan tâm và tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Dù là bất cứ ai, mang trong mình bất cứ căn bệnh nào và họ phải chịu nỗi đau thể xác  ra sao thì khi nhận được những suất cơm như vậy cũng đủ khiến họ ấm lòng, như được tiếp thêm một liều thuốc tinh thần mỗi ngày.

Hy vọng rằng ngọn lửa của tình yêu thương sẽ luôn được lan tỏa trong cộng đồng và xã hôi, để những người bệnh nghèo có thêm nhiều cơ hội được hỗ trợ về vật chất và tinh thần.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Chuẩn bị những suất cơm chay













Trao đến tay các người nhà bệnh nhân





















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới