Phật giáo huyện A Lưới thành kính tưởng niệm các nạn nhân tử vọng trong đại dịch Covid-19

Trong thời gian qua, nhất là khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố làm cho hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh.
Tối ngày 19-11 (15.10.Tân Sửu), tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, đường Giải Phóng A So, thị trấn A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trang nghiêm tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Quang lâm cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN huyện A Lưới, cùng quý Phật tử trong Niệm Phật đường Sơn Nguyên.

Không khí lặng đọng, cùng ánh nến được thắp lên, đúng 20 giờ 00, Đạo tràng đã thỉnh chuông, thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các hương linh tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Lễ tưởng niệm, cầu siêu là thể hiện tinh thần từ bi, nỗi niềm chia sẻ trước những mất mát, đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân, lan tỏa tình nhân ái yêu thương; tiếp tục động viên tinh thần tham gia phòng, chống dịch.

Đây cũng là dịp phát huy truyền thống đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an dân; vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh ghi nhận được:



Chánh điện NPĐ Sơn Nguyên





Đại đức Thích Thiền Ngộ niêm hương bạch Phật cầu nguyện







Cung cử Chuông trống Bát nhã





Khóa lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch













Thắp nến tưởng niệm















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới