TT. Huế: Lễ Bế mạc hội trại Tất Đạt Đa của GĐPT Sơn Nguyên
- Thứ ba - 13/05/2014 19:40
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tiếng còi bế mạc từ anh Đời sống trại vang lên, một buổi tiệc nhỏ chia tay, tay trong tay siết chặt dây thân ái. Niềm vui, nỗi buồn xen lẫn, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngây thơ của các em. Màu Lam ơi, yêu mãi giây phút này, chúng ta cùng nhau chung tay vì sự phát triển của màu Lam tại vùng cao xa xôi này.
Hôm qua, ngày 15 tháng 4 năm Giáp Ngọ, GĐPT Sơn Nguyên tổ chức lễ Bế mạc trại để đánh giá tổng kết hoạt động trong bốn ngày trại vừa qua.
Về dự lễ bế mạc có Bác Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ Tự NPĐ Sơn Nguyên, Bác Phan Văn Ngôn, Phó Trưởng Ban Hộ Tự NPĐ Sơn Nguyên, cùng với đó là các Bác vức trưởng thuộc NPĐ Sơn Nguyên và đông đủ Ban Quản trại và trại sinh trại Tất Đạt Đa của GĐPT Sơn Nguyên.
Trong thời gian vừa qua, GĐPT Sơn Nguyên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Tổ chức đặt ra. Tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Phật Đản PL. 2558. Tham gia diễu hành đạp xe hoa diễu hành vào đêm 14, 15.04 Giáp Ngọ.
Lễ chính thức cùng Ban Trị sự và các Đạo hữu, tổ chức các hoạt động như vẽ tranh về Phật Đản, trò chơi nhỏ xuyên suốt 4 ngày trại. Đặc biệt tổ chức trò chơi lớn với chủ đề “Ngược dòng lịch sử”, giúp các em biết được toàn cảnh lịch sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến nhập diệt.
Qua đó tạo không khí vui tươi. Đoàn kết giữa các đoàn sinh trong kì trại lần này. Những phần thưởng cho sự nổ lực không biết mệt mỏi của các em, mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa trong tương lai.
Tiếng còi bế mạc từ anh Đời sống trại vang lên, một buổi tiệc nhỏ chia tay, tay trong tay siết chặt dây thân ái. Niềm vui, nỗi buồn xen lẫn, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngây thơ của các em. Màu Lam ơi, yêu mãi giây phút này, chúng ta cùng nhau chung tay vì sự phát triển của màu Lam tại vùng cao xa xôi này.
Về dự lễ bế mạc có Bác Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ Tự NPĐ Sơn Nguyên, Bác Phan Văn Ngôn, Phó Trưởng Ban Hộ Tự NPĐ Sơn Nguyên, cùng với đó là các Bác vức trưởng thuộc NPĐ Sơn Nguyên và đông đủ Ban Quản trại và trại sinh trại Tất Đạt Đa của GĐPT Sơn Nguyên.
Trong thời gian vừa qua, GĐPT Sơn Nguyên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Tổ chức đặt ra. Tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Phật Đản PL. 2558. Tham gia diễu hành đạp xe hoa diễu hành vào đêm 14, 15.04 Giáp Ngọ.
Lễ chính thức cùng Ban Trị sự và các Đạo hữu, tổ chức các hoạt động như vẽ tranh về Phật Đản, trò chơi nhỏ xuyên suốt 4 ngày trại. Đặc biệt tổ chức trò chơi lớn với chủ đề “Ngược dòng lịch sử”, giúp các em biết được toàn cảnh lịch sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến nhập diệt.
Qua đó tạo không khí vui tươi. Đoàn kết giữa các đoàn sinh trong kì trại lần này. Những phần thưởng cho sự nổ lực không biết mệt mỏi của các em, mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa trong tương lai.
Tiếng còi bế mạc từ anh Đời sống trại vang lên, một buổi tiệc nhỏ chia tay, tay trong tay siết chặt dây thân ái. Niềm vui, nỗi buồn xen lẫn, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngây thơ của các em. Màu Lam ơi, yêu mãi giây phút này, chúng ta cùng nhau chung tay vì sự phát triển của màu Lam tại vùng cao xa xôi này.
Trại sinh GĐPT Sơn Nguyên
Htr. Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, Trại trưởng Hội trại Tất Đạt Đa phát biểu
Niệm Phật cầu gia hộ
Cử bài ca Sen trắng
Htr. Quảng Chủng - Hoàng Hữu Ngạn, Cố vấn trại phát biểu
Htr. Nguyên Tịnh - Nguyễn Văn Chơn báo cáo
Tặng thưởng đến các em
Bác Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên dặn dò khuyến tấn đến các em
Cảm tạ của Ban Quản trại
Hồi hướng công đức
Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.