TT. Huế: Phật giáo A Lưới thắp nến tri ân cha mẹ
- Thứ ba - 20/08/2013 10:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tối ngày 14 tháng 7 năm Quý Tỵ (20.08.2013), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới đã trang nghiêm tổ chức thắp nến tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2557.
Về chứng minh buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Thiền Tâm – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện A Lưới; Đạo hữu Hoàng Công Thành - Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đạo hữu Hồ Đá - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đạo hữu Hoàng Văn Hinh - Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy; Đạo hữu Lê Khôi – Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên cùng quý Đạo hữu đại diện các ban ngành trong Ban Trị sự, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên, quý bác trong Ban Bảo trợ của GĐPT huyện A Lưới. Sau phần nghi lễ cầu nguyện, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Đạo hữu Phật tử các giới lắng lòng thanh tịnh tưởng nhớ về hai đấng sinh thành theo nhịp mỏ lời kinh.
Buổi thắp nến tri ân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người tham dự, đây cũng là chương trình đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đứng ra tổ chức.
Mẹ sanh ta, Cha nuôi ta
Nhớ thương Cha Mẹ xót xa tấm lòng
Thương con cực khổ ẵm bồng
Trời cao dòi dọi khó mong đáp đền
Ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền
Nhờ công lao ấp ủ Mẹ yêu thương
Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều
Tình mẫu tử bao la vô hạn
chùm ảnh lung linh đêm thắp nến
Buổi thắp nến tri ân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người tham dự, đây cũng là chương trình đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đứng ra tổ chức.
Mẹ sanh ta, Cha nuôi ta
Nhớ thương Cha Mẹ xót xa tấm lòng
Thương con cực khổ ẵm bồng
Trời cao dòi dọi khó mong đáp đền
Ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền
Nhờ công lao ấp ủ Mẹ yêu thương
Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều
Tình mẫu tử bao la vô hạn
chùm ảnh lung linh đêm thắp nến
quý Phật tử vân tập
chư Tôn đức quang lâm
cử hành nghi lễ cầu nguyện
thắp nến trước sân
Đại đức Thích Tâm Phương nêu ý nghĩa của buổi lễ
truyền ánh sáng từ bàn Tam bảo
và truyền đến quý Đạo hữu
thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ
lung linh ánh nến
tưởng niệm về mẹ và cha
tiếng mỏ lời kinh vang vọng
tụng tứ hoằng thệ nguyện
và hồi hướng công đức