Thắp lửa lý tưởng, giữ tâm nhiệt huyết ở Trại huấn luyện A Dục 37 và Lộc Uyển 58

Và rồi đêm cuối cùng của kì trại huấn luyện A Dục 37 và Lộc Uyển 58 cũng đã đến, báo hiệu ngày mai, các trại sinh sẽ phải chia tay, về đơn vị sở tại sinh hoạt như thường lệ.
Giây phút trong đêm, ngọn lửa bừng cháy. Các trại sinh cùng nhau thắp đuốc bao trọn ngọn lửa kết thân. 5 ngày không quá dài, những chẳng bao giờ đủ khi các trại sinh cùng chung lý tưởng. Thắp ngọn đuốc để phụng sự, châm ngọn lửa để nguyện đắp xây tổ chức. Đêm lửa không ồn ào, mà chỉ là giây phút lặng đọng.

Các anh chị trong Ban Quản trại và các trại sinh cùng ngồi quanh lửa, trò chuyện, chia sẻ về nghề Huynh trưởng.

Giữa ngọn lửa đang cháy rừng rực. Ngọn lửa trong tim của gần 200 trại sinh cũng cháy bỏng không kém. Cháy về nhiệt huyết, cháy cho niềm tin, và hơn hết là cháy cho sự nghiệp phụng sự tổ chức.





























































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới