Trò chơi lớn chủ đề "Sự vất vả của cha mẹ và nụ cười của con” tại khóa tu "Suối nguồn yêu thương"

Chiều ngày 20/9, tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) theo chương trình tu học của khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương” lần thứ nhất dành cho học sinh, sinh viên, đoàn sinh GĐPT. Ban huynh trưởng GĐPT Huyện A Lưới đã tổ chức trò chơi lớn cho tất cả các khóa sinh với chủ đề ”Sự vất vả của cha mẹ và nụ cười của con”.
Lộ trình của trò chơi lớn dài hơn 3km, điểm xuất phát tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, kéo dài suốt 4h với nhiều trò chơi nhỏ. Với sự tham gia của 210 khóa sinh, được chia thành 20 đội chơi.

Qua trò chơi đã rèn luyện cho các em nhiều kỷ năng về chuyên môn, giúp các khóa sinh hiểu hơn nỗi khổ của những người nông dân, dường như không thể kể hết những vất vả của họ, ai đã tận mắt chứng kiến những bông lúa sắp đến ngày thu hoạch mà bị ngã chìm dưới nước mưa thì khó mà cầm được nỗi lòng.

Tất cả những sự vất vả đó chỉ mong sao cho cái được ấm no được học hành. Thông qua các trò chơi nhỏ các em được trải nghiệm làm một người nông dân, giúp đỡ người khác khi bất chợt gặp trên đường, lội ruộng để chuyển nước, hay phải vượt sông để hái được quả ngọt.

Trải qua một hành trình dài đầy gian khổ nhưng đầy tiếng cười vui vẻ. Các đội di chuyển về Niệm Phật đường Sơn Thủy và tham gia trò chơi vuợt chướng ngại. Cuộc sống bên ngoài không bằng phẳng và dễ dàng, đó là cả một hành trình dài với rất nhiều thử thách cần có bản lĩnh để vượt qua.

Giờ đây trong mỗi khóa sinh nhận thức được sự trưởng thành ngay trong hiện tại, các em đã thành tâm phát nguyện cố gắng tinh tấn hơn nữa trong công viêc học tập và tu học phật pháp của mình. Những nụ cười đó sẽ còn được giữ mãi, với một kỉ niệm đẹp với vùng cao A Luới.

Chùm ảnh hoạt động xuyên suốt