Xúc động linh thiêng đêm thắp nến tri ân cha mẹ tại khóa tu "Suối nguồn yêu thương 4"

Tối ngày 06 tháng 7 năm 2019 (4.6 Kỷ Hợi), trong khuôn khổ khóa tu tuổi trẻ "Suối nguồn yêu thương 4" được tổ chức tại NPĐ Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, BTC khóa tu đã tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân cha mẹ dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni, các vị phụ huynh và 250 em khóa sinh về tham dự khóa tu tại huyện vùng cao A Lưới.


Video Lễ thắp nến tri ân Cha Mẹ khóa tu "Suối nguồn yêu thương 4"
 
Quang lâm chứng minh có Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, quý Bác Ban Hộ tự các Vức, NPĐ, quý vị Phụ huynh và 250 khóa sinh tham dự.

Thời khắc linh thiêng nhất của buổi lễ đã đến khi chư tôn đức đón nhận ánh sáng từ bàn Phật, ánh sáng của Từ Bi và Trí Tuệ để truyền sang cho 250 khóa sinh tham dự khóa tu năm nay. Từng ngọn nến đã được thắp sáng, một không gian lung linh, huyền ảo dần dần được hiện ra trước mắt. Trước mặt các em là những ngọn nến của tình thương và sự hiểu biết. Cầm ngọn nến trên tay, các em chắc hẳn sẽ tự hứa với lòng mình là từ nay sẽ không để cho cha mẹ phải buồn, sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng quý Thầy, quý Sư cô đã dạy dỗ các em trong những ngày vừa qua, cũng như không phụ lòng cha mẹ đã không quản ngại gian nan, vất vả, nuôi dạy các em để các em có được thân hình, vóc dáng như ngày hôm nay, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi khi các em tự thấy bản thân mình có lỗi với cha mẹ. Ban tổ chức khóa tu cũng hy vọng khi về nhà các em sẽ thay đổi cả cách sống và cách suy nghĩ của mình, trở thành những con người tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.
 
Gần 3 ngày tham dự khóa tu các em khóa sinh xa nhà, phụ huynh của các em có lẽ sẽ rất nhớ các con của mình và các em khóa sinh cũng sẽ nhớ cha mẹ mình nhiều hơn, đặc biệt là sau khi được học những bài học về Đạo Hiếu, về chữ “ Hiếu” qua lời giảng của quý  Thầy, Sư cô. Và hôm nay, các vị phụ huynh đã được những đứa con thân yêu của mình trực tiếp, rửa tay , dâng trà cho mình, có lẽ đây là lần đầu tiên các vị phụ huynh được con cái thể hiện hành động như vậy. Các vị phụ huynh khi tham dự buổi lễ đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt tử con em mình, các khóa sinh đã thay đổi hẳn so với những ngày trước khi tham dự khóa tu, các vị phụ huynh khi tham dự buổi lễ đã không khỏi xúc động, đâu đó đã có những giọt nước mắt của hạnh phúc đã tuôn rơi trên gò má bao năm vất vả vì con cái, ngày hôm nay mới là ngày hạnh phúc nhất trước  tình cảm mà con cái  dành cho cha mẹ. Đây cũng là một chương trình, một  điểm nhấn của khóa tu đã được Ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo, với mong muốn sau khóa tu, khi các con trở về với gia đình sẽ biết yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn.

Trước khi kết thúc buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Phương đã ban đạo từ sách tấn các em cố gắng tu học, mang những gì đã được học tại khóa tu để áp dụng trong vào cuộc sống hàng ngày, mong các con ngày càng yêu thương cha mẹ nhiều hơn bởi cha mẹ chính là Hai vị Phật sống mà các con cần phải phụng dưỡng, báo hiếu, không được làm cha mẹ phải phiền lòng.

Chùm ảnh ghi nhận từ buổi lễ:



Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm







Chư Tôn đức niêm hương thỉnh ánh sáng từ bàn Tam Bảo











Truyền đăng đến các khóa sinh

































































Các khóa sinh đảnh lễ, rửa tay và dâng trà đến Mẹ























Đại đức Thích Tâm Phương ban đạo từ





















Hồi hướng công đức




 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới