Xúc động trong đêm thắp nến tri ân cha mẹ tại khóa tu "Suối nguồn yêu thương" huyện A Lưới
- Thứ bảy - 19/09/2015 13:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tối ngày 19/9, tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) đã diễn ra Lễ thắp nến tri ân cha mẹ khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương” lần thứ nhất dành cho học sinh, sinh viên
Những ngọn nến lung linh được chư Tôn đức lấy từ bàn Tam Bảo rồi trao truyền ánh sáng từ bi và trí tuệ đến tất cả khóa sinh.
Ngày hôm nay, chúng ta nói lại chuyện báo hiếu chỉ là để tôn vinh hai đấng sinh thành, là dịp để nhắc nhở những người còn cha mẹ diễm phúc lắm.
Báo hiếu không phải là mùa, cũng không phải ngày lễ đúng hẹn lại lên mà là đạo lý của con người, ai thiếu đạo lý đó thì không phải là người tốt.
Vậy nên ở khóa tu này các bạn nhận ra được nhiều giá trị thực của cuộc sống, hiểu được sự to lớn của công Cha nghĩa Mẹ, đó là một điều quý giá. Nhưng điều quý giá ấy sẽ là tầm thường nếu sau khóa tu, các bạn không còn giữ vững được những tư tưởng, suy nghĩ ấy. Hãy giữ lấy những cảm xúc ngày hôm nay để làm hành trang bước vào đời, ngoài kia nguy hiểm lắm các bạn à.
Không đâu an toàn bằng nhà mình đâu, không đâu tốt và thương mình hơn cha mẹ mình đâu và không ông Thầy nào thương và chỉ dạy hết mực một cách tuyệt đối cho những người học trò bằng ông Phật đâu, bao đời nay vẫn thế, Cha Mẹ là hai vị Phật sống còn Phật đà là bậc Thầy chỉ lối đưa đường vô thượng.
Ngày hôm nay, chúng ta nói lại chuyện báo hiếu chỉ là để tôn vinh hai đấng sinh thành, là dịp để nhắc nhở những người còn cha mẹ diễm phúc lắm.
Báo hiếu không phải là mùa, cũng không phải ngày lễ đúng hẹn lại lên mà là đạo lý của con người, ai thiếu đạo lý đó thì không phải là người tốt.
Vậy nên ở khóa tu này các bạn nhận ra được nhiều giá trị thực của cuộc sống, hiểu được sự to lớn của công Cha nghĩa Mẹ, đó là một điều quý giá. Nhưng điều quý giá ấy sẽ là tầm thường nếu sau khóa tu, các bạn không còn giữ vững được những tư tưởng, suy nghĩ ấy. Hãy giữ lấy những cảm xúc ngày hôm nay để làm hành trang bước vào đời, ngoài kia nguy hiểm lắm các bạn à.
Không đâu an toàn bằng nhà mình đâu, không đâu tốt và thương mình hơn cha mẹ mình đâu và không ông Thầy nào thương và chỉ dạy hết mực một cách tuyệt đối cho những người học trò bằng ông Phật đâu, bao đời nay vẫn thế, Cha Mẹ là hai vị Phật sống còn Phật đà là bậc Thầy chỉ lối đưa đường vô thượng.
Chùm ảnh của buổi lễ:
Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ
Niệm hương bạch Phật
Chư Tôn đức rước ánh sáng từ bàn Tam bảo
Và truyền đến các khóa sinh
Đạo hữu Nguyên Tâm dẫn chương trình
Xúc động
Các khóa sinh nói lời xin lỗi đến cha mẹ của mình
Và sám hối cha mẹ
Rửa tay chân cha mẹ của mình
Đại đức Trưởng Ban Trị sự ban đạo từ
Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.