ĐĐ. Thích Tâm Phương và các bạn trẻ tại Huế trao số tiền vận động đến gia đình chị Huyền

Như tin đã đưa trên báo Thừa Thiên Huế và trang mạng xã hội trường hợp cần sự giúp đỡ Anh Hồ Văn Cu hiện trú tại số nhà 6, kiệt 113, đường Đào Duy Anh bị ung thư gan nên đã mất vào ngày 30/01/2016 ở tuổi 42 để lại người vợ với đứa con vừa tròn 1 tháng tuổi đang bị nhiễm trùng máu.
Với tinh thần “từ bi cứu khổ” của Đạo Phật và Đạo lý “lá lành đùm lá rách” của Dân tộc Việt Nam, Tối ngày 2/2/2016, Đại đức Thích Tâm Phương, trú tại Tổ đình Tường Vân cùng gia đình Hoàng Huy Studio (170 Nguyễn Tất Thành, Huế) và các bạn trẻ đã về thắp hương và trao số tiền do các bạn trẻ vận động đóng góp để giúp đỡ phần nào khó khăn của gia đình khi tai họa cùng ập đến.

Được biết chị Huyền có 2 người con, đứa con gái đầu mới sinh ra nhưng không may đã mất, chị tiếp tục sinh đứa thứ 2 thì phát hiện cháu bị nhiễm trùng máu khi cháu mới được 1 tháng tuổi, chồng chị Anh Hồ Văn Cu bị đau dạ dày nhưng vẫn cố đi làm kiếm tiền nuôi vợ con đến khi bệnh tình trở nặng đem đến bệnh viện thì đã phát hiện là ung thư gan giai đoạn cuối, do bệnh tình quá nặng nên anh đã trút hơi thở cuối cùng tại gia đình.

Lúc anh mất gia đình khó khăn đến nỗi không có tiền mua cho anh cỗ quan tài nên phải đi vay mượn khắp nơi để lo hậu sự cho anh. Nhìn chị ốm yếu lo hậu sự cho chồng trong mấy ngày qua đồng thời nổi lo kế tiếp không biết xoay sở ra sao trong những ngày sắp đến khi không còn trụ cột và con lại bị ung thư máu.

Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt các bạn trẻ chia sẻ động viên đến chị Huyền cố gắng để vượt qua trong giai đoạn khó khăn này, giữ gìn sức khỏe để lo cho cháu.

PV xin chia sẻ một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Đại đức Thích Tâm Phương chia buồn cùng gia đình







Thắp hương cầu nguyện



Trao số tiền vận động đến gia đình chị Huyền



Phật tử Đặng Văn Huy trao số tiền các bạn trẻ đóng góp







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới