Gia đình Hương Sen tặng quà đến cụ bà Nguyễn Thị Liễu số nhà 110, Trần Huy Liệu - Tp. Huế
- Chủ nhật - 21/09/2014 10:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Như báo Dân Trí đã đưa trước đó, Bà Nguyễn Thị Liễu, năm nay 74 tuổi, sống tại căn nhà số 110, Trần Huy Liệu (phía sau đường Trần Hưng Đạo, Tp. Huế), gọi là căn nhà nhưng thật ra nó chỉ là một khoảng trống nhỏ vài mét vuông với bốn bức tường. Phía trên chặn mấy tấm gỗ làm gác phòng khi lũ lụt. Mái nhà lợp tôn lỗ chỗ các vết thủng không biết đã trải qua bao mùa nắng mưa.
Tối ngày 21/09/2014 (28.08 Giáp Ngọ), các anh chị em Phật tử thành viên Gia đình Hương Sen do Đại đức Thích Tâm Phương làm trưởng đoàn đã về tại Gia đình Bà Nguyễn Thị Liễu, sống tại căn nhà số 110 Trần Huy Liệu (phía sau đường Trần Hưng Đạo, Tp. Huế) để chia sẻ động viên thăm hỏi và trao tặng một số tịnh tài do các thành viên của gia đình đóng góp.
Con trai bà bị bệnh xơ gan vẫn cố đạp xích lô kiếm tiền nuôi sống mẹ già. Ngày anh chết vì cơn bạo bệnh bộc phát, gia đình nghèo xác xơ, đến chiếc quan tài và mảnh đất táng thân cũng không có.
Con trai bà Liễu tên là Nguyễn Sang, mọi người hay gọi anh là Ốc. Anh Ốc bị bệnh xơ gan. Nhà không có tiền, anh lại là lao động chính nên dù bệnh nặng vẫn gắng gượng đi đạp xích lô kiếm tiền nuôi mẹ. Anh mất chiều 15/9 và an tang sáng 18/9, từ khi phát bệnh đến khi chết chỉ trong vài tháng.
Thay mặt các thành viên trong đại gia đình Hương Sen, Đại đức Thích Tâm Phương đã chia sẻ với cụ bà về cái chết của anh Nguyễn Sang, an ủi động viên bà luôn giữ gìn sức khỏe để vượt qua nổi đau kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh cũng như chăm lo cho bản thân sau này.
Hiện tại, Bà Liễu có 5 người con, hiện 2 người đã mất, 3 người còn lại công việc không ổn định còn mang thêm bệnh vào người. Hai người con gái là Nguyễn Thị Tri (sống bằng nghề đi bán vé số) và Nguyễn Tí (làm nghề đi lượm ve chai). Cả hai đều bị bệnh động kinh nên chẳng thể nào kiếm được công việc ổn định.
Con trai bà bị bệnh xơ gan vẫn cố đạp xích lô kiếm tiền nuôi sống mẹ già. Ngày anh chết vì cơn bạo bệnh bộc phát, gia đình nghèo xác xơ, đến chiếc quan tài và mảnh đất táng thân cũng không có.
Con trai bà Liễu tên là Nguyễn Sang, mọi người hay gọi anh là Ốc. Anh Ốc bị bệnh xơ gan. Nhà không có tiền, anh lại là lao động chính nên dù bệnh nặng vẫn gắng gượng đi đạp xích lô kiếm tiền nuôi mẹ. Anh mất chiều 15/9 và an tang sáng 18/9, từ khi phát bệnh đến khi chết chỉ trong vài tháng.
Thay mặt các thành viên trong đại gia đình Hương Sen, Đại đức Thích Tâm Phương đã chia sẻ với cụ bà về cái chết của anh Nguyễn Sang, an ủi động viên bà luôn giữ gìn sức khỏe để vượt qua nổi đau kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh cũng như chăm lo cho bản thân sau này.
Hiện tại, Bà Liễu có 5 người con, hiện 2 người đã mất, 3 người còn lại công việc không ổn định còn mang thêm bệnh vào người. Hai người con gái là Nguyễn Thị Tri (sống bằng nghề đi bán vé số) và Nguyễn Tí (làm nghề đi lượm ve chai). Cả hai đều bị bệnh động kinh nên chẳng thể nào kiếm được công việc ổn định.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Mã số 1552: Bà Nguyễn Thị Liễu, số 110 Trần Huy Liệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT: 01202.357.952 (người nhà bà Liễu)
Mã số 1552: Bà Nguyễn Thị Liễu, số 110 Trần Huy Liệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
ĐT: 01202.357.952 (người nhà bà Liễu)
Một vài hình ảnh:
Đại đức Thích Tâm Phương thăm hỏi cụ bà Nguyễn Thị Liễu
Bên bàn thờ anh Nguyễn Sang
Gia đình Hương Sen niệm hương cầu nguyện
Và chia sẻ phần nào khó khăn đến với gia đình bà cụ
Trao tịnh tài do các thành viên đóng góp đến cụ bà
Cụ bà cảm ơn đến phái đoàn
Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.