Nồi cháo an lạc trong mùa An cư kiết hạ PL. 2559

Mặc dù trong mùa An Cư kiết hạ nhưng với tinh thần “từ bi, cứu khổ”, “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật” mà đức Phật đã dạy, Sư cô đã có gắng duy trì và thực hiện chương trình thiện nguyện ý nghĩa này nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn và thể hiện sự cảm thông sâu sắc đến với những bệnh nhân đang chịu sự đau đớn, dày vò của bệnh tật.
Theo như thường lệ, sáng nay, ngày 16/6/2015 (nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Ất Mùi), chư Tôn đức trong BTS GHPGVN huyện A Lưới nói chung và ban TTXH nói riêng, sư cô Thích Nữ Diệu Trung đã đến bệnh viện huyện A Lưới phát cháo dinh dưỡng đến cho bệnh nhân đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặc dù trong mùa An Cư kiết hạ nhưng với tinh thần “Từ bi, cứu khổ”, “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật” mà đức Phật đã dạy, Sư cô đã có gắng duy trì và thực hiện chương trình thiện nguyện ý nghĩa này nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn và thể hiện sự cảm thông sâu sắc đến với những bệnh nhân đang chịu sự đau đớn, dày vò của bệnh tật.

Người xưa đã nói:

"Từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc
Bi năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ ".


Có nghĩa là:Lòng thương yêu có khả năng đem đến cho tất cả chúng sanh an vui, Lòng thương xót có khả năng cứu tất cả chúng sanh thoát khổ.

Đúng vậy, tuy “của ít lòng nhiều” nhưng hoạt động thiện nguyện này đã góp phần sưởi ấm lòng những bệnh nhân, giúp họ có thêm nghị lực để chống chọi và vượt qua bệnh tật, để có một cuộc sống an vui, khỏe mạnh. 

Một số hình ảnh ghi nhận được từ hoạt động thiện nguyện này:


 

















































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới