TT. Huế: Tặng chăn ấm đến bà con Phật tử huyện A Lưới đầu xuân Bính Thân

Nơi đây thời tiết quá lạnh so với Đồng bằng nên những chương trình tặng chăn ấm như thế này hết sức thiết thực. Ở vùng cao, mỗi khi Đông về, trong cái lạnh như cắt da cắt thịt, hình ảnh những em bé co ro trong các căn nhà lụp xụp, luôn là nỗi ám ảnh trong những trái tim thiện nguyện của của chúng ta.
Sáng ngày 29/2, được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, quý Phật tử tại thành phố Huế đã về Niệm Phật đường Sơn Thủy trao tặng 100 chiếc chăn ấm và 100 thùng mì ăn liền (20 triệu đồng, mỗi phần trị giá 200.000đ) cho những gia đình Đạo hữu có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những ngày mưa rét này, nhiều gia đình không đủ ấm, nhằm chia sẻ với bà con vùng cao nên quý Phật tử đã đóng góp mua những chiếc chăn ấm, những thùng mỳ gói sẽ góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho bà con tại nơi đây để tu tập ngày càng tinh tấn hơn.

Nơi đây thời tiết quá lạnh so với Đồng bằng nên những chương trình tặng chăn ấm như thế này hết sức thiết thực. Ở vùng cao, mỗi khi Đông về, trong cái lạnh như cắt da cắt thịt, hình ảnh những em bé co ro trong các căn nhà lụp xụp, luôn là nỗi ám ảnh trong những trái tim thiện nguyện của của chúng ta.



Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Tặng chăn và mỳ đến bà con Phật tử



Bà con rất vui khi nhận được phần quà như thế này







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới