TT. Huế: Trao 200 phần quà đến đồng bào nghèo thôn Pe Loah xã Đông Sơn
- Chủ nhật - 27/12/2015 03:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Những năm trước, ai đến Đông Sơn cũng phải ngần ngại với thức ăn nước uống bởi dioxin đã ngấm vào từng nhành cây, ngọn cỏ. Giờ đây, Đông Sơn với chứng tích A So lừng lẫy đang đổi thay từng ngày.
Sáng ngày 27/12/2015 (17.11 Ất Mùi), nhân ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Phật A Di Đà, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử Liên sanh hữu hội đã về tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Loa, xã Đông Sơn, huyện A Lưới trao tặng 200 phần quà đến bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi phát quà, Đại đức Thích Vân Du (chùa Từ Vân) đã chia sẻ những tình cảm của chư Tôn đức và Phật tử luôn hướng về đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Đông Sơn là xã có số lượng người nhiễm chất độc da cam nhiều nhất tỉnh. Có đến 20% người dân trong xã nghi nhiễm dioxin, từ các cháu nhỏ đến thanh niên với triệu chứng liệt, teo chân, ngực nổi u...”.
Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt Ban Trị sự và bà con được giúp đỡ phát biểu cảm ơn đến Đại đức cùng phái đoàn Liên sanh hữu hội đã trao những tặng phẩm ý nghĩa đến với bà con và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Sơn.
Phái đoàn đã trao tặng 200 phần quà đến với bà con, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng nhằm giúp đỡ phần nào khó khăn trong cuộc sống, đối phó với màu giá rét đang hoành hành tại miền Trung thân yêu. Tổng trị giá chuyến từ thiện lần này gần 60 triệu đồng đến với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới.
Những năm trước, ai đến Đông Sơn cũng phải ngần ngại với thức ăn nước uống bởi dioxin đã ngấm vào từng nhành cây, ngọn cỏ. Giờ đây, Đông Sơn với chứng tích A So lừng lẫy đang đổi thay từng ngày.
Một vài hình ảnh thiện nguyện
Tại buổi phát quà, Đại đức Thích Vân Du (chùa Từ Vân) đã chia sẻ những tình cảm của chư Tôn đức và Phật tử luôn hướng về đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Đông Sơn là xã có số lượng người nhiễm chất độc da cam nhiều nhất tỉnh. Có đến 20% người dân trong xã nghi nhiễm dioxin, từ các cháu nhỏ đến thanh niên với triệu chứng liệt, teo chân, ngực nổi u...”.
Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt Ban Trị sự và bà con được giúp đỡ phát biểu cảm ơn đến Đại đức cùng phái đoàn Liên sanh hữu hội đã trao những tặng phẩm ý nghĩa đến với bà con và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Sơn.
Phái đoàn đã trao tặng 200 phần quà đến với bà con, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng nhằm giúp đỡ phần nào khó khăn trong cuộc sống, đối phó với màu giá rét đang hoành hành tại miền Trung thân yêu. Tổng trị giá chuyến từ thiện lần này gần 60 triệu đồng đến với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới.
Những năm trước, ai đến Đông Sơn cũng phải ngần ngại với thức ăn nước uống bởi dioxin đã ngấm vào từng nhành cây, ngọn cỏ. Giờ đây, Đông Sơn với chứng tích A So lừng lẫy đang đổi thay từng ngày.
Một vài hình ảnh thiện nguyện
Vận chuyển tặng phẩm
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pe Loah xã Đông Sơn
Các cháu đến nhận quà
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu mở đầu
Đại đức Thích Vân Du phát biểu chia sẻ cùng bà con
Các tiết mục văn nghệ phục vụ bà con do các anh chị ca sĩ tại thành phố Huế thực hiện
Tặng quà đến bà con
Tặng quà đến các cháu
Chụp hình lưu niệm tại điểm phát quà