Lợp mái nhà sau bão, bé 14 tuổi tử vong

Trong lúc cùng cha lợp lại mái tôn sau bão, do bất cẩn, cô bé Hồ Thị Mỹ Linh(14 tuổi, ở số nhà 40/320 Bạch Đằng, TP. Huế), đã rớt từ nóc nhà xuống đất chết ngay tại chỗ.
Ngày 2/10, gia đình ông Hồ Viết Thương, 50 tuổi, ở phường Phú Hiệp, TP. Huế đã tổ chức đám tang cho đứa con gái ruột của mình trong niềm thương tiếc vô hạn. Trước đó, lúc 6h30 sáng ngày 1/10, sau khi cơn bão số 10 càn quét đi qua tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Thương trèo lên mái nhà để lợp lại tấm tôn, trong lúc đang loay hoay lợp không để ý thì đứa con gái 14 tuổi theo cha trèo lên nóc nhà, do sơ ý nên để cháu bé Hồ Thị Mỹ Linh, con gái của ông đã bị rơi tỏm xuống hồ nước, do nước sâu và rơi từ trên cao xuống nên cháu đã chết ngay tại chỗ.

Cháu Hồ Thị Mỹ Linh là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh em (7 gái, 1 trai), bố là ông Hồ Viết Thương làm phụ thợ nề, mẹ là bà Trịnh Thị Liên, 46 tuổi, ở nhà không có công việc ổn định, nhà nghèo, con đông. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.
 


Cha và các em bên quan tài của Mỹ Linh



Đám tang của cháu Linh chưa kịp đậy nắp



Hiện trường vụ tai nạn



 Nổi đau mất con của anh Hồ Viết Thương
 

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Nguyễn Phương