Sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín

Khi ta hiểu lý nhân quả, không còn nghi ngờ, tức là chánh kiến; tức là thấy biết tất cả mọi hành động lành hay dữ, sẽ cho ra kết quả tốt hay xấu của mình. Có một số người tự xưng mình là Phật tử, mà lại không có chánh kiến, đôi khi lại ôm ấp tà kiến, hoặc chấp thường, hoặc chấp đoạn. Đức Phật nói: "Hiểu ta rồi hãy tin ta, nếu tin ta mà chẳng hiểu ta, ấy là phỉ báng ta vậy!"
Hiệu ứng đám đông, hiểu biết một cách mù quáng, vô khoa học, phi chánh pháp, bị cuốn hút bởi những hành động mê tín, cộng thêm sự im lặng và sợ hãi đồng nghĩa với việc làm cho Chánh pháp ngày càng suy đồi, Đạo Phật ngày càng trở thành công cụ cho kẻ hám danh muốn làm bá chủ để trục lợi. 

Một danh nhân từng nói "Thế giới sẽ đi vào khổ đau không phải do kẻ tạo ác gây ra mà do những người lương thiện im lặng".

Khi ta hiểu lý nhân quả, không còn nghi ngờ, tức là chánh kiến; tức là thấy biết tất cả mọi hành động lành hay dữ, sẽ cho ra kết quả tốt hay xấu của mình. Có một số người tự xưng mình là Phật tử, mà lại không có chánh kiến, đôi khi lại ôm ấp tà kiến, hoặc chấp thường, hoặc chấp đoạn. Đức Phật nói: "Hiểu ta rồi hãy tin ta, nếu tin ta mà chẳng hiểu ta, ấy là phỉ báng ta vậy!"

Bài Pháp (rất hay) dưới đây, của Thầy Thích Phước Tiến - Trụ trì Tu Viện Tường Vân sẽ góp thêm tư lương làm hành trang tu tập cho Qúy Phật tử.