1 Tin Tức

Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức

Từ tìm kiếm
Lựa chọn kiểu tìm kiếm
Tìm kiếm trong chủ đề
Thời gian (dd.mm.yyyy)
Đến ngày (dd.mm.yyyy)

Kết quả tìm kiếm trên Tin tức

1

Trung Đạo Qua Hai Bài Thơ

Huệ Năng đang gánh củi bỗng nghe được câu kinh mà ngộ. Ông xin vào tu trong chùa, suốt tám tháng chỉ được thầy giao cho công việc giã gạo dưới bếp. Ngày kia, thầy họp Tăng chúng, bảo mỗi người làm ngay một bài kệ về sở học của mình, ai được thầy chọn sẽ được truyền cho y bát....
09/06/2015 - | Nguồn tin : -/-
1

Chuyển hóa tham đắm lợi dưỡng

Tâm nguyện ban sơ của người hảo tâm xuất gia là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Sau khi tu học một thời gian, nhờ Tam bảo gia hộ, nhờ phước đức tăng trưởng nên người tu nhận được sự cung kính và cúng dường của bá tánh. Đó cũng là lẽ thường trong nhà đạo, cả người thí lẫn người nhận thanh tịnh thì......
12/04/2015 - | Nguồn tin : -/-
1

Đi trong Đại Trí và Đại Bi

Một người Phật tử có chí lớn, người ấy không lập thân trên sở học hay nghề nghiệp, mà lập thân trên hạnh và nguyện của tâm bồ đề....
12/04/2015 - | Nguồn tin : -/-
1

Về nhà

Dù đi khắp các ngả cuộc đời thì trong trái tim con vẫn thương ba mẹ nhất. Dù sau này muôn phương nhưng con mãi mãi là con ba mẹ. Con nguyện với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của hai người. Chợt trong tâm con lại vang lên mấy câu thơ “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh......
07/04/2015 - | Nguồn tin : -/-
1

Hương của nhang

Tết là dịp để con người vui chơi thoải mái sau một năm làm việc, Tết cũng là thời điểm để người Phật tử hướng về Phật, về tổ tiên để thành kính tri ân. Nhang là phẩm vật không thể thiếu khi thực hiện ý nghĩa ấy....
23/02/2015 - | Nguồn tin : -/-
1

Làm thế nào để đến với Phật?

Chúng ta chưa có can đảm lớn như Phật từ bỏ ngôi vị đông cung thái tử, như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng. Nhưng khi bạn giàu mà giảm bớt lòng tham, chia sớt một phần nhỏ của cải để giúp người nghèo khó - tức là bạn đã nhìn thấy Phật. Đến với Phật là đến với lòng Từ Bi và Chia sẻ....
23/11/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Công đức quy y

Bất cứ chúng sanh nào, dù là bậc cao hay thấp, thì đời sống và thọ mạng của họ cũng có hạn lượng. Có sanh thì ắt phải chết, có chết thì mới tái sanh để tạo ra vòng xoáy luân hồi vô cùng vô tận. Điều đáng nói là sau khi chết thì chúng ta đi về đâu? Được sanh lên trời hưởng phước hay sanh xuống ác đạo......
02/10/2014 - Quảng Tánh | Nguồn tin : -/-
1

Kiến phật liễu sanh tử

Chư Phật, chư Tổ giải thoát sanh tử không ngoài việc nhận và sống bằng tâm Phật. Cho nên, nếu mình thấy được Phật tâm, nhận được Phật tâm và sống trọn vẹn bằng Phật tâm một cách liên tục thì sẽ có sức mạnh. Đó chính là năng lực làm cho cuộc đời này không chi phối được mình. Không chi phối chính là......
18/09/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Nhớ mùa Trung Thu đầu tiên nơi đảo xa!

Ngoài trời gió đang nổi lên, giật từng cơn, kéo theo những tiếng kêu rã rít …. rồi rào rào …..mưa đổ xuống xối xả như trút nước....
09/09/2014 - Diệu Thành - Huỳnh Kim Ri | Nguồn tin : -/-
1

“Chấp nhận để chuyển hóa chứ không phải bỏ cuộc”

“Để có hạnh phúc chân thật, bạn phải chuyển hóa những năng lượng tiêu cực do chính bản năng của bạn tạo ra, phải tìm lại bản chất chân thật của hợp thể con người bạn mà đất trời đã trao tặng”, thầy Minh Niệm, tác giả cuốn Hiểu về trái tim, cộng tác viên của Giác Ngộ từ nhiều năm nay, mở đầu cuộc trò......
02/07/2014 - | Nguồn tin : Theo Báo Giác Ngộ
1

Ba điều căn bản của người tu Phật

Trong kinh Pháp Hoa Phật dạy: “Người tu Phật phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai.” Chúng ta tu theo Phật thì phải vào nhà Phật, mặc y Phật và ngồi tòa của Phật. Như vậy mới trung thành với đức Phật, mới có thể thành công được sở nguyện tu hành của mình....
23/06/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Tham đắm mùi vị

Từ xa xưa cho đến tận ngày nay, người tu tập vốn rất nhiều nhưng người thành tựu Thánh quả thì thật hiếm hoi. Điều này cũng dễ hiểu vì chúng sanh phước mỏng nghiệp dày mà phiền não thì vô lượng, nên dù đã phát tâm hướng thượng nhưng không phải người tu nào cũng đi hết lộ trình, có không ít người......
23/06/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

4 niềm hỷ lạc lớn

...
01/06/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Hoa Nhài

Có người còn gắn hoa nhài với hình ảnh người kỹ nữ, với gái làng chơi. Người kỹ nữ thì sao? Gái làng chơi thì sao? Phật tính vốn bình đẳng. Trên đất nước Phù Tang, trong ánh trăng khuya và hoa đinh hương, có một thiền sĩ lặng lẽ nhìn và cảm thương cho thân phận người kỹ nữ:...
31/05/2014 - Thích Thanh Thắng | Nguồn tin : -/-
1

Các hiện tượng người chết không siêu thoát phải sanh vào Ác Đạo

Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được những kẻ thân thuộc của mình, nên đắn đo tự hỏi không biết ta đã......
28/05/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Bánh chay xứ Huế

“…Huế có nhiều món ăn khác lạ với nơi khác. Riêng bánh Huế thì đã có đến trăm loại. Nhưng dùng món nào thì thực khách cũng phải gậm nhấm một cách thanh thoát, nhẹ nhàng thì mới tận hưởng hương vị tuyệt vời của từng loại…Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu 3 món bánh chay đặc......
26/05/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Những công dụng không ngờ của cây Húng Quế

Cây rau húng cũng là một thành viên của gia đình bạc hà. Ngoài hương vị hấp dẫn, húng quế còn có tính chất tăng cường sức khỏe đáng kể....
31/03/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Làm thế nào để đến với Đức Phật?

Kinh Phật không nói về chân lý, đúng-sai, yêu thương - hận thù hai mặt. Cho nên Phật không làm quan tòa để phán xử ai. Muốn biết đúng-sai, có tội hay không có tội xin tới tòa án, luật sư, đừng tới Chùa, đừng hỏi Phật....
21/03/2014 - | Nguồn tin : -/-
1

Hoa Huệ

Hoa để cúng chứ không dành để tặng. Vì đâu những mất mát kiếp người lại đượm màu hoa trắng? Cõi thánh thần mặc nhiên lảng tránh một hồ nghi. Vẫn tĩnh lặng như muôn xưa, bóng mái chùa cong cong, phảng phất mấy mùi hương đang tỏa ấm. Hoa vẫn như hoa, người vẫn như người. Chẳng có gì lắng đọng hơn khi......
17/03/2014 - Thích Thanh Thắng | Nguồn tin : -/-
1

Hoa Bìm Biếc

Tôi biết rõ sáng hôm nay tôi rất vụng, con đường quen mà bước chân như lạc lối trước bình minh. Nghiệp dẫn dắt tôi hay nghiệp hóa thành duyên, khi mắt tôi chìm vào những luồng tím biếc xanh, và tôi nghĩ đó là những đóa hoa mang hình hài vũ trụ....
12/03/2014 - Thích Thanh Thắng | Nguồn tin : -/-

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau

Tìm thấy tổng cộng 93 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

1 Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site https://phatgiaoaluoi.com:443