Chùm ảnh: Người Hà Nội làm lễ Vu lan cả ngày lẫn đêm
Thứ tư - 21/08/2013 01:35
Các ngôi chùa tại thủ đô như Quán Sứ, Trấn Quốc, Láng đã tổ chức lễ Vu Lan (rằm tháng 7) sớm để thuận tiện cho người dân.
Chiều 20/8 hầu hết các chùa đều làm lễ Vu Lan. Tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội nhiều phật tử tập trung về đây cùng làm lễ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Phật tử chắp tay bái cùng sư trụ trì đọc Kinh Phật. Mùa Vu Lan để cho những người còn sống báo trọn chữ Hiếu, tưởng nhớ ơn sinh thành của Cha mẹ.
Anh Thành cùng gia đình đến chùa Trấn Quốc làm lễ, cầu nguyện
Trời mưa to nhưng nhưng nhiều người vẫn về chùa Quán Sứ chiều nay. Cách đây một tuần, ngôi chùa đã đông người đến làm lễ Vu Lan.
Hai bạn trẻ cầm trên tay đóa hoa hồng, họ may mắn khi vẫn còn Cha mẹ.
5h chiều bên trong chùa Quán Sứ khá vắng người.
Hóa vàng mã tại chùa Quán Sứ
Dọc các con đường, người dân đốt vàng mã ngay tại vỉa hè. Bà Xuân cho biết, năm nay kinh tế khó khăn nên đồ hàng mã làm lễ không phong phú và nhiều như mọi năm.
7h tối, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng trên Hàng Mã vẫn có người đi mua đồ
Đến 7h tối, khu vực chùa Quán Sứ đông nghịt người đến làm lễ, trái ngược với hình ảnh vài người vào cuối giờ chiều.
Chùa Phúc Khánh cũng rất đông, dòng người tràn ra đường Tây Sơn, đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở. Ảnh: An Hoàng Thành.