Cúp máy mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghe con nói có người yêu đã lâu, cứ thấp thỏm chờ đợi giờ mới được gặp mặt, nhưng lại lo nghĩ cách làm sao để đón tiếp con rể tương lai một cách chu đáo.
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, ăn học nhiều làm gì chớ, ba mẹ mình đã sinh thành ra mình hy sinh cả cuộc đời vậy mà không bằng một kẻ osin, không có nhân cách thì cuộc đời sẻ chẳng ra gì
Đúng cuộc sống giờ theo thời hiện đại, cái chính là con người mới ( thời@) con cái có biết thương Bố Mẹ nó đâu, nó đã bị nhiễm con người đô thị rồi, con người mà suốt ngày nó lên fecaook, Game...nó sống theo cuộc sống ngoại quốc, mất hết bản chất con người bản thiện và dễ thương của người quê hương cổ xưa (nhưng mà thật thà). Ngày xưa trong việc tìm một nửa cho con, hầu hết các Ông bà , bố mẹ đề có sự can thiệp và bố trí, ngày nay xã hội tây hoá nó đã tự tìm kiếm lấy trong lúc chẳng biết về lí lich gia đình họ hàng hay còn gọi (Lấy vợ xem Tông, lấy chồng xem giống..). Đại bộ phận giới trẻ hiện nay đều có cảm nhận yêu một bét gì đó mà họ thiếu và khao khát... Nên họ bị thôi miên, mê lầm tự quyết định. Chính vì vậy nó quên hết chính cái vo nước gạo đó đã nuôi lớn, chắt bóp từng đồng để nó đóng học, hay son phấn, quần áo... Vậy nên thời này trong phong cách sống thử, sống gấp, sống ở với nhau có kết quả mới đi tới hôn nhân. Kết cục của việc (oán tắng hội thì khổ, ái biệt li còn khổ hơn..) câu tuyên bố này của Phật quả không sai.