Lễ kết thân - Rót cát chung chí hướng của GĐPT Thiên Hương & GĐPT Sơn Nguyên

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/08/2025 04:33 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Hãy thắp lên ngọn lửa của lý tưởng tình lam, ngọn lửa của tuổi trẻ sôi nổi. Mỗi ngọn lửa là một minh chứng cho những bước chân không quản ngại đường xa, vượt đèo vượt suối, mang theo ánh sáng từ bi của người con Phật đến cùng nhau thắp lên một ngọn lửa chung - ngọn lửa của tình thân, của chí nguyện, của niềm tin vào đạo lý sáng ngời.

Tối ngày 16-08, tại chùa Sơn Nguyên (xã A Lưới 2, thành phố Huế), nằm trong khuôn khổ Trại Kết thân Đồng Tâm 2, GĐPT Sơn Nguyên và GĐPT Thiên Hương đã diễn ra Lễ Kết thân - Rót cát chung chí hướng. Quang lâm chứng minh có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Huế, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Sơn Nguyên, Đại đức Thích Thiền Ngộ, trú trì chùa Sơn Nguyên, Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Nguyên, Ban Huynh trưởng GĐPT Thiên Hương cùng các Anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh của 2 đơn vị.


Trong gần 200 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế, dù tất cả hoà chung một màu lam hoà hợp, cùng đồng lòng trên con đường chí hướng áo lam sen trắng, nhưng đơn vị nào cũng đều có cho mình một bản sắc rất riêng, rất chất. Và có thể từ đất trại huấn luyện, những dịp trại họp bạn, có thể từ những hoạt động Phật sự, hoạt động GĐPT cùng tham gia, mà rất nhiều các đơn vị đã gặp gỡ, giao lưu, gắn kết hơn trong tình lam hoà hợp.


 
Và một vài năm về trước, thông qua các hoạt động, chương trình do Giáo hội và GĐPT tổ chức, một vị Thầy đáng kính đã gieo những hạt mầm duyên lành đầu tiên cho 2 đơn vị Sơn Nguyên và Thiên Hương, một ở nơi non cao bừng sức sống, một ở miền đồng bằng thắm hương sen, được có những kết nối đầu tiên cho hai đơn vị Sơn Nguyên và Thiên Hương, một ở nơi non cao bừng sức sống, một ở miền đồng bằng thắm hương sen, được có những kết nối đầu tiên. Qua đó Đại đức chia sẻ, để có được một tình Lam đẹp như hôm nay là một quá trình phấn đấu, chia sẽ, gắn kết của các Huynh trưởng giữa 2 đơn vị, mong rằng các Anh chị cố gắng hun đúc tinh thần để cho mối tình Lam này ngày càng phát triển cùng nhau lan tỏa thông điệp “đồng tâm - đồng chí hướng - đồng gắn kết” cùng nhau làm tròn sứ mệnh của người Phật tử góp phần truyền bá chánh pháp mang lại niềm an cho cuộc đời.


Non cao vang tiếng rừng thiêng gọi
 Đồng bằng lúa biếc vững đáp lời.



Huynh trưởng Cấp Tấn: Tâm Quả - Hà Văn Tám, Liên đoàn trưởng GĐPT Thiên Hương chia sẻ

 
Huynh trưởng Cấp Tấn: Tâm Quả - Hà Văn Tám, Liên đoàn trưởng GĐPT Thiên Hương đã có lời chia sẻ. Hạt mầm bằng hữu Thầy gieo xuống chúng con trân quý quyết vun trồng, sau những bỡ ngỡ ban đầu, dần dà những hoạt động gắn kết của 2 đơn vị được ban huynh trưởng cùng suy tư, cùng tổ chức. Không ít những khó khăn về mặt địa lý, về thời gian, nội dung hoạt động, nhưng được sự cố vấn chỉ dạy tận tình của Thầy, cùng quyết tâm tổ chức những sân chơi bổ ích để đoàn sinh 2 đơn vị được gặp gỡ, giao lưu của Ban huynh trưởng, mà thời gian qua, Sơn Nguyên và Thiên Hương đã có được những khoảng thời gian giao lưu, gắn kết vô cùng ý nghĩa.

 
Kết thân vững bền Và rồi từng chút, từng chút những bỡ ngỡ ban đầu được thay bằng những gắn kết bền chặt. Sau nhiều lần cánh chim lam chốn non cao xuôi về đồng bằng để giao lưu gặp gỡ, thì hôm nay, những cánh chim lam miền xuôi quyết tâm ngược gió đến thăm người bạn lam đáng mến. Tối hôm nay, trong không khí trong lành thơm mùi cây cỏ, nơi ngôi Niệm Phật đường thanh tịnh, dưới sự hướng dẫn chở che của Thầy, những người áo lam sen trắng đến từ GĐPT Sơn Nguyên và Thiên Hương cùng quây quần đông đủ bên nhau, cùng tham gia Trại Kết thân-Đồng Tâm, và tổ chức buổi lễ kết thân - lễ rót cát dung dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Với ngụ ý rằng mỗi người là một hạt cát nhỏ, nhưng tề tựu lại, chúng ta cùng nhau làm nên những điều ý nghĩa, thậm chí là cả những công trình kỳ vĩ.



Lễ Rót cát chung chí hướng

Giây phút này, giữa không gian thanh tịnh ấm áp tình lam, chúng ta đang cùng nhau thực hiện một nghi lễ tuy giản dị, nhưng sâu sắc và nhiều cảm xúc. Lấy hình ảnh chiếc huy hiệu hoa sen làm nền móng vững vàng, với lời nhắn gởi vẹn tròn là hãy luôn cố gắng giữ tâm ý mình bền sáng như sen, đồng chí đồng lòng với lý tưởng người con Phật. Những hạt cát được rót vào, là lời phát nguyện cùng nhau giữ trọn lý tưởng và tình lam gắn kết. Những hạt cát được rót vào đầy ăm ắp, là từng giọt tâm huyết, từng hạt tình lam thấm đượm nghĩa đồng hành. Mỗi dòng cát được rót vào, là một lời gắn kết vang lên đầy trân trọng.


Mỗi hạt cát - tuy nhỏ bé - nhưng khi gom lại, đắp xây trên nền móng kiên cố của chiếc huy hiệu hoa sen, đã tạo thành một biểu tượng thiêng liêng: sự kết tinh của lý tưởng, của lòng kiên định và tinh thần hòa hợp. Xin cho hạt cát này, mãi ghi dấu giây phút ý nghĩa hôm nay. Xin cho ánh mắt, nụ cười, những vòng tay lam này, mãi khắc sâu trong tâm mỗi người, sẽ là động lực để giúp chúng ta vượt qua những thời điểm chùn chân mỏi gối.    
 


GĐPT Thiên Hương tặng quà đến GĐPT Sơn Nguyên

Trong không khí ấm áp tình lam của buổi lễ kết thân, đáp lời sự đón tiếp vô cùng nồng hậu của GĐPT Sơn Nguyên, GĐPT Thiên Hương đã trao gửi món quà nhỏ với câu đối vô cùng ý nghĩa được chấp bút bởi người Thầy tôn kính, luôn tận tâm bảo ban, chỉ dạy cho hai đơn vị càng khiến món quà thêm phần ý nghĩa. Tên của hai đơn vị hiện diện ngay đầu mỗi câu, gắn kết trọn vẹn, như lời khẳng điịnh chắc chắn về tinh thần keo sơn, bền chặt kể từ giây phút này.

HƯƠNG từ khai bảo địa
NGUYÊN tịnh kiến nguyệt thanh


(Hương từ bi mở ra đất báu.
Nguồn nước sạch liền thấy trăng trong).



Rước đuốc Tâm Minh
 
Và sau lễ rót cát, kết thân đầy ý nghĩa, tất cả các anh chị em áo lam chúng ta hãy cùng nhau cất cao lời hát:
 
          Các anh phương xa từ đồi núi oai hùng
          Chúng tôi miền xuôi miền thuỳ dương cát trắng
          Gặp nhau đây ta chung một chí hướng
          Đem đuốc tuệ soi đường.


 
Ngọn lửa của lý tưởng tình Lam, ngọn lửa của tuổi trẻ sôi nổi, Mỗi ngọn lửa là một minh chứng cho những bước chân không quản ngại đường xa, vượt đèo, vượt suối, mang theo ánh sáng từ bi của người con Phật đến cùng nhau thắp lên một ngọn lửa chung, ngọn lửa của tinh thần, của chí nguyện, của niềm tin vào đạo lý sáng ngời, ngọn lửa Tâm Minh.

 
Hãy thắp lên ngọn lửa của lý tưởng tình lam, ngọn lửa của tuổi trẻ sôi nổi. Mỗi ngọn lửa là một minh chứng cho những bước chân không quản ngại đường xa, vượt đèo vượt suối, mang theo ánh sáng từ bi của người con Phật đến cùng nhau thắp lên một ngọn lửa chung - ngọn lửa của tình thân, của chí nguyện, của niềm tin vào đạo lý sáng ngời.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
































































 
Tác giả bài viết: Ban TT TT Phật giáo A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Tin xem nhiều

    Thăm dò ý kiến

    Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

    Sự giới thiệu của bạn bè

    Tình cờ tìm gặp trên google

    Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

    Tình cờ tìm gặp trên facebook

    Công cụ tìm kiếm khác

    Giới thiệu

    Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

    Thống kê

    • Đang truy cập: 217
    • Khách viếng thăm: 212
    • Máy chủ tìm kiếm: 5
    • Hôm nay: 49253
    • Tháng hiện tại: 1004375
    • Tổng lượt truy cập: 148173160
    Xem bản: Desktop | Mobile

    Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

    Ngày thành lập : 12-09-2012