TT. Huế: BTS GHPGVN huyện A Lưới tổ chức lễ cầu an đầu năm Ất Mùi

Đăng lúc: Thứ năm - 05/03/2015 06:28 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi (05.03.2015), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ cầu an đầu năm đến với đồng bào Phật tử vùng cao tại Niệm Phật đường Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Nguyên.


Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quãng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Tiền đường Niệm Phật đường Sơn Thủy



Quý Đạo hữu vân tập







Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm


 
Quang lâm chứng minh cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng BTS, cùng quý Đạo hữu Ủy viên BTS, các Ban Hộ tự và đông đảo Phật tử thập phương thiện tín tham dự. 
 


 
Đúng 8 giờ sáng, chương trình Lễ cầu an được diễn ra trang nghiêm trọng thể tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới). Trước khi vào buổi lễ Đại đức Trưởng Ban Trị sự đã gửi lời thăm chúc xuân đến toàn thể quý Đạo hữu cùng gia quyến trong dịp đầu xuân Ất Mùi, đồng thời Đại đức chia sẻ pháp thoại về đề tài “Ý nghĩa cầu an” đến quý Đạo hữu.
 





Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật










 
Đại đức nhấn mạnh, người Việt Nam nào cũng biết rằng đi lễ cầu an đầu năm là một phong tục với ý nghĩa trên hết là tìm đến một nơi có giá trị tinh thần để cầu mong sự bình an cho cả gia đình trong năm mới. Điều đó đã thành một thói quen văn hóa, và đặc biệt vào phong tục văn hóa Việt Nam từ lâu đời. Tết là mùa xuân trong lịch ta, là thời điểm nẩy mầm của những lộc hoa mới, lộc quả mới trong thiên nhiên, và lộc tài, lộc đức, lộc hạnh phúc, bình an trong mong ước, hy vọng của mỗi người.
 

Cử hành Lễ Cầu an






 
Mùa xuân, vì vậy, là mùa của yêu thương, mùa của niềm hy vọng, sự khao khát và ước mơ, mùa của những lộc non xanh biếc, mùa của sự khoe sắc. Mùa xuân, những điều ước sẽ dễ thành hiện thực. Không khí mùa xuân làm con người hòa đồng hơn, dễ chịu hơn và lòng người cũng vị tha hơn.
 
Thật vậy, không thời gian nào lòng người sâu lắng, nhẹ nhàng bằng những ngày đầu năm. Giờ phút ấy, tự bản thân của mỗi người quanh ta, từ suy nghĩ đến hành động  một mực giữ gìn không tạo ra những điều xấu, ác trong những ngày thiêng liêng ấy để có một năm mới suôn sẻ mọi điều.
 



Thuyết giảng đề tài "Ý nghĩa cầu an"


 
Trong những ngày đầu xuân, quý Thầy làm lễ cầu an đầu năm với niệm mong cầu sự bình an, may mắn, an lạc cho mọi người trong năm mới.
 
Hiểu về luật nhân quả, mỗi người trong chúng ta sinh ra đời là do nghiệp lực đã gây tạo. Nếu là nghiệp thiện thì thọ quả báo ở kiếp này có thân tướng đầy đủ, đời sống vật chất tương đối dồi dào, tinh thần thoải mái hạnh phúc. Nếu tạo nhiều nghiệp ác thì đời này có quả tướng không hoàn hảo, đời sống vật chất thiếu thốn, tinh thần không an ổn, kém hạnh phúc.
 
Ý nghĩa của việc tổ chức lễ cầu an đầu năm không nằm ngoài mong muốn buổi lễ là cơ hội cho mọi người thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành trong giờ phút cầu an ấy, khẩn thiết chí thành cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát và các thiện thần; đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt cho đời, cho đạo như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo… và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi và khả năng tiêu tai, giảm tội..
 





Lễ Thí thực đầu năm




 
Vì khi mọi người tham gia lễ cầu an sẽ được sống trong những giây phút chánh niệm, quán tưởng và làm theo những lời răn dạy của đức Phật. Mọi phước đức đời này đều đã được vun trồng và chăm chút từ nhiều đời trước, khi biết nói lời ái ngữ, làm việc thiện lành, giàu lòng nhân ái giúp mọi người thì cuộc sống sẽ được phúc, được an lành ở những giây phút hiện tại.
 
Cầu an vào những ngày đầu năm là một sinh hoạt chính đáng và phù hợp với nhu cầu tâm linh trong cuộc sống đời thường của người Phật tử. Mục đích người học Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp giác ngộ. Ý nghĩa cầu an là thể hiện tinh thần lợi tha, như một châm ngôn sống. Vấn đề thực hiện tất cả các hình thức cầu an luôn phải xuất phát từ tâm từ bi.
 
Xin trích bài thơ của HT. Thích Trí Quảng thay lời chúc sau đây như lời cầu an cho toàn thể bà con:
 
“Xuân có đến rồi đi nhưng xuân lòng bất diệt,
Hoa có nở rồi tàn nhưng hoa đạo vẫn luôn tươi,
Chúc cho người và cũng chúc cho tui,
Xuân Di Lặc là xuân vui muôn thuở.”

 
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, quý Đạo hữu lắng lòng cầu năm mới mọi sự thành tựu như sở cầu sở nguyện. Sau đó, Ban Trị sự đã về thăm chúc xuân và cử hành lễ cầu an tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên (đường Konh Khoai, thị trấn A Lưới).
 


Niệm Phật đường Sơn Nguyên (đường Konh Khoai, thị trấn A Lưới)



Niêm hương bạch Phật





Khóa lễ cầu an

















Tuyên sớ











Thuyết giảng của Đại đức Trưởng Ban Trị sự









Lễ Thí thực



 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 457
  • Khách viếng thăm: 453
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 78195
  • Tháng hiện tại: 3244678
  • Tổng lượt truy cập: 92136251
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012