Phút tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ trong cơn mưa tầm tã
- Thứ sáu - 11/07/2014 03:31
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Đoàn xe phủ đầy hoa chuyển bánh khỏi Nhà tang lễ Quốc gia, người dân đứng hai bên đường đón từng đoàn xe đi qua, tiễn đưa 18 chiến sĩ về với đất mẹ.
Trời bắt đầu đổ mưa, thân nhân các anh gào khóc, cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc đòi gặp bố. Linh cữu các chiến sĩ được đưa về nơi an táng trong cơn mưa tầm tã.
Rất đông người dân đứng đội mưa, mắt rưng rưng theo dõi linh cữu của các anh chuyển ra xe
Trung úy Vũ Thị Thu Hương đồng đội Đại úy Lê Thanh Việt, rưng rưng chia sẻ: "Mới cách đó một tuần, tôi có đến nhà anh Việt chơi, thấy anh đang cắt tóc cho vợ mà hôm nay anh không còn nữa. Cùng là người lính, tôi rất thương tiếc các anh. Các anh hy sinh để lại muôn vàn nhớ thương cho chúng tôi và gia đình."
Khúc nhạc chiêu hồn tử sỹ vang lên bi tráng, 1 phút mặc niệm bắt đầu
Trung úy Vũ Thị Thu Hương đứng lặng người nhìn những chiếc quan tài lần lượt được đưa ra xe
Linh cữu các chiến sĩ được bảy đoàn xe đưa về an táng tại quê theo nguyện vọng gia đình hoặc hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ.
Nghẹn ngào nỗi đau
Linh cữu của các liệt sỹ được di chuyển ra xe trong cơn mưa tầm tã.
Đồng đội đứng chào vĩnh biệt lần cuối
Di ảnh lần lượt được mang ra xe
Mưa ngày càng một nặng hạt, đoàn xe tang phủ hoa chuẩn bị rời nhà tang lễ
Người dân chờ ngóng để tiễn đưa 18 chiến sỹ hi sinh trong cơn mưa
Từng đoàn xe rời nhà tang lễ trong cơn mưa lớn