Chùa làng ven đô tổ chức Phật đản
- Thứ hai - 10/06/2013 00:59
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Hòa chung niềm vui của phật tử trên toàn thế giới, phật tử chùa Dậu- xã Di Trạch- huyện Hoài Đức- thành phố Hà Nội cũng náo nức hân hoan chào đón ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Ngay trước đản sinh 1 tuần, các thanh niên Phật tử trẻ đã đến giúp nhà chùa trang trí treo cờ, băng rôn, trăng đèn lồng không chỉ trong chùa mà còn các con đường xung quanh chùa. Ngôi chùa thường ngày vẫn thâm nghiêm, thanh vắng là vậy nhưng đến mùa Phật đản trở lên rực rỡ và lộng lẫy càng tăng thêm niềm vui phấn khởi cho người Phật tử.
Ngay từ sáng sớm 15/4 đã có rất đông Phật tử vân tập tại chùa. Đúng 7h 30 sáng toàn thể đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và thành kính vào khóa lễ mừng Đản Sinh. Trong buổi lễ Phật tử được nghe đọc bài viết “ Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam” của hòa thượng Thích Bảo Nghiêm- PCT HĐTS trưởng ban trị sự PG thành phố HN. Sau đó là nghi lễ thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn, Việt nam quốc thái dân an.
Sau đó là đến nghi thức tắm Phật.
Tất cả Phật tử đứng xếp hàng trang nghiêm và chấp tay thành kính đồng thanh xưng tụng hồng danh Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đứng trước kim thân sơ sinh của đức Thích Ca chúng con quán chiếu sâu sắc rằng: Pháp thân của Đức Phật vốn thanh tịnh, cần gì đến chúng ta phải tắm rửa. Sự thật hôm nay đây chúng con mượn hình thức tắm Phật để gột rửa nội tâm của mình, để tìm lại tự tánh sáng ngời của tâm mình. Trong mỗi chúng con đều có chơn tâm hay Phật tánh, nhưng bị ba độc tham, sân, si che lấp, nên không hiển lộ ra được. Khi đứng trước Đức Phật giống như đối diện với nội tâm, chúng con có dịp quán sát nội tâm của mình. Mỗi lần múc một muỗng nước thanh tịnh từ trên vai Phật tưới xuống, nếu tâm con có tham niệm thì nguyện cho tham niệm nầy theo dòng nước thanh tịnh mà trôi đi; nếu lòng mình có sân hận thì nguyện cho dòng nước nầy cuốn sạch; nếu tâm mình có si mê, ngu muội thì nguyện cho dòng nước thanh tịnh làm cho tâm trí được khai mở, sáng suốt giúp con nhận diện được điều lỗi lầm, sai trái do thân, khẩu, ý tạo ra để từ nay con xin sám hối, từng bước chuyển hóa cho thân tâm mình thanh tịnh trong sáng như tâm Phật.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dưới đây là hình ảnh của buổi lễ.
Tất cả Phật tử đứng xếp hàng trang nghiêm và chấp tay thành kính đồng thanh xưng tụng hồng danh Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đứng trước kim thân sơ sinh của đức Thích Ca chúng con quán chiếu sâu sắc rằng: Pháp thân của Đức Phật vốn thanh tịnh, cần gì đến chúng ta phải tắm rửa. Sự thật hôm nay đây chúng con mượn hình thức tắm Phật để gột rửa nội tâm của mình, để tìm lại tự tánh sáng ngời của tâm mình. Trong mỗi chúng con đều có chơn tâm hay Phật tánh, nhưng bị ba độc tham, sân, si che lấp, nên không hiển lộ ra được. Khi đứng trước Đức Phật giống như đối diện với nội tâm, chúng con có dịp quán sát nội tâm của mình. Mỗi lần múc một muỗng nước thanh tịnh từ trên vai Phật tưới xuống, nếu tâm con có tham niệm thì nguyện cho tham niệm nầy theo dòng nước thanh tịnh mà trôi đi; nếu lòng mình có sân hận thì nguyện cho dòng nước nầy cuốn sạch; nếu tâm mình có si mê, ngu muội thì nguyện cho dòng nước thanh tịnh làm cho tâm trí được khai mở, sáng suốt giúp con nhận diện được điều lỗi lầm, sai trái do thân, khẩu, ý tạo ra để từ nay con xin sám hối, từng bước chuyển hóa cho thân tâm mình thanh tịnh trong sáng như tâm Phật.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dưới đây là hình ảnh của buổi lễ.

chùa Dậu

cờ Phật giáo được Phật tử treo khắp mọi nẻo đường


qua từng con hẻm


yên bình của chốn làng quê



vào cổng chùa





Hương án tôn tượng Đản sanh



Đông đảo Phật tử về tham dự


cử hành nghi thức tắm Phật và hoa đăng cầu nguyện




Đọc ý nghĩa lễ tắm Phật

từng đoàn người trang nghiêm tắm Phật




sự thành kính trang nghiêm




và chung tay lo ẩm thực
