Chùm ảnh: Thắp sáng Hoa đăng và phóng sanh tại Khu Di tích lịch sử chín hầm
- Chủ nhật - 30/06/2013 23:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Với tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật. Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày thất thủ kinh đô Huế (1885 – 2013) và 50 năm Pháp nạn Phật giáo Việt Nam (1963 – 2013). Môn phái Tổ đình Tường Vân đã thiết lập trai đàn Chẩn tế kỳ siêu các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; cầu siêu những cô hồn vô chủ bị chết oan ức trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885.
Tối ngày 23 tháng 5 năm Quý Tỵ, cách đây 128 năm trước, nhân dân Thừa Thiên Huế, chủ yếu là cộng đồng cư dân ở thành phố Huế đang sống bình yên, bỗng nửa đêm sung nổ tứ tung, trong và ngoài thành, chung quanh tòa khâm sứ bên hữu ngạn sông Hương khói lửa ngập trời. Pháp chỉ bắn trả cầm chừng, dân chúng khiếp sợ, dắt dìu nhau chạy loạn.
Môn phái Tổ đình Tường Vân đã thiết lập trai đàn Chẩn tế kỳ siêu, điểm phóng sanh đăng, các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; cầu siêu những cô hồn vô chủ bị chết oan ức trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885.
Môn phái Tổ đình Tường Vân đã thiết lập trai đàn Chẩn tế kỳ siêu, điểm phóng sanh đăng, các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; cầu siêu những cô hồn vô chủ bị chết oan ức trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885.
Súng Tây họ bắn tứ tung
Hai bên thiên hạ hãi hung than van
Trời thì mù mịt như than
Chạy đi mà chẳng thấy đàng mà đi
Người than kẻ khóc li bì
Người thời dắt mẹ, kẻ thì dắt con
Rạng sáng 23 tháng 5, Pháp phản công dữ dội, vượt song Hương tấn công nội thành, quân triều đình chống cự không nổi, phần chết phần bỏ chạy. Dân chúng thì “Lao xao như cá trong đìa, Tránh sao cho khỏi đạn ria nhằm mình”
Ai ngờ Tây đánh địa lôi
Kéo lên Trường Định mình thời chết đi
Thuốc đạn mình hết một khi
Thưa cùng quan quận, người thì đặng hay
Kinh đô thất thủ, khói lửa tang thương, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Ni cùng đồng bào Phật tử các giới được lấy ánh sáng từ kim thân đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, truyền ánh sáng ấy đến với tất cả mọi người, cầu nguyện các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; cầu siêu những cô hồn vô chủ bị chết oan ức trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885 nương nhờ thần lực của Tam bảo siêu sanh Tịnh Độ, đồng thời Đồng thời cầu nguyện Việt Nam quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Thế giới thanh bình, nhân dân ấm no hạnh phúc.
PV ghi nhận hình ảnh
chư Tôn Hòa thượng Chứng minh
Thượng tọa Sám chủ
chư Tôn Hòa thượng niêm hương cầu nguyện
lấy ánh sáng từ Ngôi Tam Bảo
truyền đến chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử các giới
quý vị khách quý cấp TW và đồng bào Phật tử
chư Tôn đức kinh hành cầu nguyện
và thả Hoa đăng, phóng sanh đăng
Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.