Đằng sau sự việc hôn môi sư thầy đấu giá rượu là gì?
- Thứ hai - 05/11/2012 20:04
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thông tin từ vụ “Mr Đàm và sư thầy” đã gây ra một làn sóng phẫn nộ từ nhiều phía, đặc biệt với những Tăng-Ni Phật tử chân chính, những người đang ngày đêm miệt mài, cần mẫn chuyên lo tu tập và góp phần hộ pháp triệt để.
Là phật tử chúng tôi cũng không nằm ngoài làn sóng phẫn nộ chính đáng này, nhưng rất muốn tìm hiểu kỷ hơn nguồn cơn sự việc để ít ra có cái nhìn thông thoáng hơn vì trước nhất , về mặt nổi, sự việc nằm trong ý nghĩa từ thiện, ủng hộ gây quỷ chữa bịnh cho ca sĩ Tuấn Anh.
Bởi vì ai cũng muốn biết trước hết hai vị tăng sĩ này, một ở Long Thành, một ở tận Hồng Ngự Đồng Tháp, biết trước được đêm hát gây qũy ở phòng trà Không Tên này? Hai vị có những mối liên hệ gì với thể loại âm nhạc Pop, R&B của Wanbi Tuấn Anh? Hoặc hai vị đang làm luận án hay một công trình nghiên cứu nào đó cho văn hóa Phật giáo có liên quan đến nhạc trẻ? Hay chỉ là khán giả ái mộ “thần tượng” đơn thuần ..vv… Đương nhiên rồi, làm từ thiện thì không có bất cứ lý do nào.
Là phật tử chúng tôi cũng không nằm ngoài làn sóng phẫn nộ chính đáng này, nhưng rất muốn tìm hiểu kỷ hơn nguồn cơn sự việc để ít ra có cái nhìn thông thoáng hơn vì trước nhất , về mặt nổi, sự việc nằm trong ý nghĩa từ thiện, ủng hộ gây quỷ chữa bịnh cho ca sĩ Tuấn Anh.
Bởi vì ai cũng muốn biết trước hết hai vị tăng sĩ này, một ở Long Thành, một ở tận Hồng Ngự Đồng Tháp, biết trước được đêm hát gây qũy ở phòng trà Không Tên này? Hai vị có những mối liên hệ gì với thể loại âm nhạc Pop, R&B của Wanbi Tuấn Anh? Hoặc hai vị đang làm luận án hay một công trình nghiên cứu nào đó cho văn hóa Phật giáo có liên quan đến nhạc trẻ? Hay chỉ là khán giả ái mộ “thần tượng” đơn thuần ..vv… Đương nhiên rồi, làm từ thiện thì không có bất cứ lý do nào.

Một hình ảnh không bao giờ được phép đối với những tu sĩ chân chính
Tuy nhiên, sự cân nhắc ấy của tôi vốn bằng thừa bởi ngoài ý nghĩa ủng hộ gây qũy ấy, còn lại chỉ là những hình ảnh rách nát công hạnh của hàng tăng sĩ Phật giáo bởi hai cá nhân cũng mang hình thức này tạo ra hết sức kệch kởm. Một màn kịch chăng ? Rất có thể! vì từ chuyện ổn định cầm micro lâu dài, chiếm lĩnh sân khấu, tự do tung hứng cho đến cách ăn mặc (áo vạt hò chỉ dùng sinh hoạt cá nhân trong tăng phòng) lại còn không quên đội thêm cái nón lá trên khán phòng máy lạnh, ánh đèn cực mạnh…
Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để một chú điệu tám tuổi biết được đấy không phải là thầy tu, nói chi đến những mảng miếng hai vị tung hứng trên sân khấu hết sức thô tục, gây trò cười biếm nhẻ cho thiên hạ .
Chưa hết, chúng ta đừng quên rằng, Mr Đàm là một tín đồ Gia tô giáo, những bản nhạc , album do ca sĩ này thực hiện đều ít nhiều mang dấu ấn tôn giáo anh ta đang tôn thờ. Vậy nếu một linh mục hay một mục sư leo lên sân khấu tham gia đấu giá chai rượu ấy thì chẵng sao nhưng lại mời hai vị tu sĩ Phật giáo lên đấu giá rượu mới…sốc!
Tác giả Hà Nhuận Nam (Xzone) do đó không e dè viết những dòng đầu trong bài tường thuật ấy bằng những từ ngữ xác đáng rằng “”..ông hoàng nhạc việt”Đàm Vĩnh Hưng đã hy sinh hai nụ hôn thắm thiết dành cho hai vị nhà sư mua vật phẫm đấu giá, còn “gái một con” Hà Hồ và Lệ Quyên thì không ngừng cười ra nước mắt trước khả năng “chịu chơi” của sư thầy”. Vì vậy , một trang mạng Phật giáo dựa vào câu này viết rằng “”ông hoàng nhạc việt” hy sinhhy sinh hai nụ hôn đồng tính đề đáp trả tấm chân tình của hai vị sư thầy mua rượu ủng hộ Wanbi Tuấn Anh….”
Chúng tôi xin được trích đăng ý kiến của thầy Thích Thanh Thắng Uỷ viên Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN ”…Nhưng cho dù không có màn “khóa môi sư thầy của Mr Đàm thì hành vi mua rượu để ủng hộ từ thiện của hai vị sư thầy kia cũng phần nào đáng trách…Chợt nhớ đến những lời dạy trong “Thiền Lâm Bảo Huấn”, những kẻ lộ ra những điều bất tiếu cho mọi người nhìn thấy lại chẵng đáng ngại, chỉ có những kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong làm toàn những chuyện bất tiếu, thì mới đáng ngại vậy! Và Thày kết luận “ Ở cái chổ mười mắt trông vào… và dư luận được khai thác tồi đa sau đó nữa… người tu hành chẵng nên khinh xuất!.
Người bạn đạo đang ngồi cạnh tôi lúc này nói rằng thầy Thanh Thắng là bậc xuất gia nên ngôn hạnh từ ái hòa mục, nhưng còn di chứng và hệ quả đề lại hiện nay không phải ở thiền viện Phước Sơn hay Quan Âm Cổ Tự mà là mặt bằng đạo đức Phật giáo đã trở nên xấu xí, dễ làm hướng tấn công cho ngoại đạo đang rắp tâm từng giờ, tìm mọi sơ hở để thực hiện cải đạo. Anh bạn còn nói thêm rằng tại sao “đạo diễn” màn mua rượu ủng hộ này ác quá, không bảo hai sư thầy ủng hộ bằng tiền, hay đưa ra kỷ vật của Wanbi chẵng hạn, lại bắt phài “mua rượu” . Chẵng lẽ quý Phật tử Quan Âm Cổ Tự ở Hồng Ngự do sư thầy Giác Ân trụ trì muốn thầy mua đem dìa biến thành nước phép để ban cho uống ư? Nếu không thì mua để mần chi? Từ thiện ư ? ủng hộ ư? Có nhiều cách lắm hai sư thầy ạ.
Như vậy đây phải chăng đây là một cuộc mua bán thanh danh tăng sĩ thời mạt pháp ?
Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để một chú điệu tám tuổi biết được đấy không phải là thầy tu, nói chi đến những mảng miếng hai vị tung hứng trên sân khấu hết sức thô tục, gây trò cười biếm nhẻ cho thiên hạ .
Chưa hết, chúng ta đừng quên rằng, Mr Đàm là một tín đồ Gia tô giáo, những bản nhạc , album do ca sĩ này thực hiện đều ít nhiều mang dấu ấn tôn giáo anh ta đang tôn thờ. Vậy nếu một linh mục hay một mục sư leo lên sân khấu tham gia đấu giá chai rượu ấy thì chẵng sao nhưng lại mời hai vị tu sĩ Phật giáo lên đấu giá rượu mới…sốc!
Tác giả Hà Nhuận Nam (Xzone) do đó không e dè viết những dòng đầu trong bài tường thuật ấy bằng những từ ngữ xác đáng rằng “”..ông hoàng nhạc việt”Đàm Vĩnh Hưng đã hy sinh hai nụ hôn thắm thiết dành cho hai vị nhà sư mua vật phẫm đấu giá, còn “gái một con” Hà Hồ và Lệ Quyên thì không ngừng cười ra nước mắt trước khả năng “chịu chơi” của sư thầy”. Vì vậy , một trang mạng Phật giáo dựa vào câu này viết rằng “”ông hoàng nhạc việt” hy sinhhy sinh hai nụ hôn đồng tính đề đáp trả tấm chân tình của hai vị sư thầy mua rượu ủng hộ Wanbi Tuấn Anh….”
Chúng tôi xin được trích đăng ý kiến của thầy Thích Thanh Thắng Uỷ viên Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN ”…Nhưng cho dù không có màn “khóa môi sư thầy của Mr Đàm thì hành vi mua rượu để ủng hộ từ thiện của hai vị sư thầy kia cũng phần nào đáng trách…Chợt nhớ đến những lời dạy trong “Thiền Lâm Bảo Huấn”, những kẻ lộ ra những điều bất tiếu cho mọi người nhìn thấy lại chẵng đáng ngại, chỉ có những kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong làm toàn những chuyện bất tiếu, thì mới đáng ngại vậy! Và Thày kết luận “ Ở cái chổ mười mắt trông vào… và dư luận được khai thác tồi đa sau đó nữa… người tu hành chẵng nên khinh xuất!.
Người bạn đạo đang ngồi cạnh tôi lúc này nói rằng thầy Thanh Thắng là bậc xuất gia nên ngôn hạnh từ ái hòa mục, nhưng còn di chứng và hệ quả đề lại hiện nay không phải ở thiền viện Phước Sơn hay Quan Âm Cổ Tự mà là mặt bằng đạo đức Phật giáo đã trở nên xấu xí, dễ làm hướng tấn công cho ngoại đạo đang rắp tâm từng giờ, tìm mọi sơ hở để thực hiện cải đạo. Anh bạn còn nói thêm rằng tại sao “đạo diễn” màn mua rượu ủng hộ này ác quá, không bảo hai sư thầy ủng hộ bằng tiền, hay đưa ra kỷ vật của Wanbi chẵng hạn, lại bắt phài “mua rượu” . Chẵng lẽ quý Phật tử Quan Âm Cổ Tự ở Hồng Ngự do sư thầy Giác Ân trụ trì muốn thầy mua đem dìa biến thành nước phép để ban cho uống ư? Nếu không thì mua để mần chi? Từ thiện ư ? ủng hộ ư? Có nhiều cách lắm hai sư thầy ạ.
Như vậy đây phải chăng đây là một cuộc mua bán thanh danh tăng sĩ thời mạt pháp ?