Gia đình Hương Sen phóng sanh đăng tưởng niệm ân đức sanh thành nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu
- Thứ tư - 26/08/2015 11:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
“Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan, Bến Giác chiều thu sóng đạo ngàn, Những ai là người mang ơn nặng, Đều vận lòng thành đón Vu Lan”.
Tháng bảy, mùa Vu Lan lại về, cũng là lúc tất cả những người con Phật hướng mình đến gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, tưởng niệm công ơn sanh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.Trong kinh Báo Ân Cha Mẹ, đức Phật dạy ân đức cha mẹ có mười điều như sau:
“Một là ân thai mang giữ gìn
Hai là ân sinh sản khổ sở
Ba là ân sinh rồi quên lo
Bốn là ân nuốt đắng nhổ ngọt
Năm là ân nhường khô nằm ướt
Sáu là ân bú mớm nuôi nấng
Bảy là ân tắm rửa săn sóc
Tám là ân xa cách thương nhớ
Chín là ân vì con làm ác
Mười là ân thương mến trọn đời”
Và “Giả như có người vai trái cõng cha và vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, cũng không đáp được thâm ân của cha mẹ”…
Hòa chung niềm hân hoan của bao người con Phật nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, thể theo lời Phật dạy: “Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật” và tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc kính dâng lên cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng, gia đình Hương Sen tổ chức tụng kinh Báo ân, tuyên sớ cầu siêu hương linh, phóng sanh đăng trên sông Hương vào 18h ngày 13/07 Ất Mùi (26/08/2015).
Nguyện nhờ công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, mạnh khỏe bình an, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Cha mẹ quá vãng, nhiều đời nhiều kiếp, tội nghiệp tiêu trừ, tốc xã Ta bà, siêu sanh Tịnh độ.
Buổi lễ được thành tựu viên mãn, thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật trong mùa Vu Lan Hiếu Hạnh.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Đạo tràng vân tập
Đại đức Thích Tâm Phương niệm hương cầu nguyện
Tụng kinh Báo ân Cha Mẹ
Thắp nến cầu nguyện
“Một là ân thai mang giữ gìn
Hai là ân sinh sản khổ sở
Ba là ân sinh rồi quên lo
Bốn là ân nuốt đắng nhổ ngọt
Năm là ân nhường khô nằm ướt
Sáu là ân bú mớm nuôi nấng
Bảy là ân tắm rửa săn sóc
Tám là ân xa cách thương nhớ
Chín là ân vì con làm ác
Mười là ân thương mến trọn đời”
Và “Giả như có người vai trái cõng cha và vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, cũng không đáp được thâm ân của cha mẹ”…
Hòa chung niềm hân hoan của bao người con Phật nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, thể theo lời Phật dạy: “Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật” và tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc kính dâng lên cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng, gia đình Hương Sen tổ chức tụng kinh Báo ân, tuyên sớ cầu siêu hương linh, phóng sanh đăng trên sông Hương vào 18h ngày 13/07 Ất Mùi (26/08/2015).
Nguyện nhờ công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, mạnh khỏe bình an, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Cha mẹ quá vãng, nhiều đời nhiều kiếp, tội nghiệp tiêu trừ, tốc xã Ta bà, siêu sanh Tịnh độ.
Buổi lễ được thành tựu viên mãn, thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật trong mùa Vu Lan Hiếu Hạnh.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Đạo tràng vân tập
Đại đức Thích Tâm Phương niệm hương cầu nguyện
Tụng kinh Báo ân Cha Mẹ
Thắp nến cầu nguyện