Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho Bà Hồ Thị Xết, thôn Phú Thượng xã A Lưới 3
- Thứ ba - 21/04/2026 22:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này



Bà Hồ Thị Xết thuộc hộ chính sách người có công tại thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3. Kinh tế gia đình làm nông nghiệp, còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà đang sinh sống được xây dựng cách đây nhiều năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn vào mùa mưa bão. Bản thân bà Xết lại già yếu, nên không có điều kiện sửa chữa hay xây dựng nhà mới.

Ngôi nhà xuống cấp trầm trọng của bà Hồ Thị Xết




Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hồ Thị Xết, Đại đức Thích Tâm Phương đã kết nối quý Thầy, Cô trường THCS Trần Quốc Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh đã về thăm và hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình.

Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ

Phát biểu tại buổi lễ Đại đức Thích Tâm Phương đã bày tỏ sự đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Sự phát tâm ủng hộ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết (100 triệu đồng) của quý Thầy, Cô trường THCS Trần Quốc Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức hy vọng sự trợ duyên hôm nay của Phật tử Tuệ Vân, gia đình sẽ tiếp thêm động lực tiếp tục làm ăn, vươn lên thoát nghèo để ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Mai Loan, chủ tịch UBMTTQVN xã A Lưới 3 phát biểu

Đại diện chính quyền địa phương, bà Lê Thị Mai Loan đã gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của Đại đức Thích Tâm Phương cùng quý phái đoàn tổ chức buổi lễ khởi công xây nhà Đại Đoàn kết cho hộ gia đình bà Hồ Thị Xết có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là một hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Đại đức Thích Tâm Phương cùng quý Phái đoàn đã đồng hành cùng chính quyền, thể hiện nghĩa cử cao đẹp bằng những hành động thiết thực, góp phần chăm lo cho đời sống người dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trao tặng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng đến hộ gia đình bà Hồ Thị Xết



Lễ đặt đá khởi công xây dựng


Buổi lễ khởi công diễn ra trong không khí ấm áp, thắm đượm nghĩa tình, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần lan tỏa phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

