Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện A Lưới

Hôm nay, 26-7, tại Trụ sở GHPGVN huyện A Lưới (Chùa Sơn Nguyên, thị trấn A Lưới) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Hiện diện lễ tưởng niệm có Đại đức Thích Tâm Phương, Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới, cùng Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Đạo hữu Phật tử huyện nhà


Đại đức Thích Tâm Phương đọc lời Tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới "Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2024, Lễ Tiễn đưa Cố Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, đất nước chúng ta đã mất đi một người con ưu tú, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, tài đức vẹn toàn, suốt cuộc đời vì nước vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.


 
Đại đức Thích Tâm Phương dâng lời tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


 
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi rồi, toàn dân Việt đang khóc ly biệt, muôn vạn trái tim đang ngập cả niềm đau. Than ôi! Âm Dương hai ngã, người ra đi không hẹn ngày về, đã để lại một sự trống vắng vô biên, lòng kính tiếc vô hạn của nhân dân Việt Nam, cũng như những trái tim của mọi người yêu chuộng hoà bình, độc lập, tự do dân chủ trên toàn thế giới.


 
Chư Tôn đức Ban Trị sự cử hành khoá lễ cầu siêu

 
Giờ đây, trong những giây phút thiêng liêng giao cảm, khói trầm quyện, hương trầm bay, chung cỗ ngân vang, hoà đồng trong lời kinh cầu nguyện. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới chúng ta hãy gạn lọc tâm tư, thành kính tưởng niệm công đức to lớn của Cố Tổng Bí thư đã cống hiến trọn đời mình cho sự vinh quang của Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất. Nhất tâm cầu nguyện Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi muôn dặm an nhiên, phù hộ cho đất nước bình yên, vạn dân khương thái".


Dâng hương tưởng niệm









Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới