Mang hơi ấm mùa xuân Bính Ngọ đến đồng bào vùng cao A Lưới

Trước thềm năm mới, xuân Bính Ngọ - 2026, trong những ngày này, không khí ấm áp của mùa xuân đang đến với mọi nhà, nhiều phần quà tết trao đến tận tay những mảnh đời khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mang một chút hơi ấm của mùa xuân đến với bà con, để mọi người, mọi nhà cùng hưởng một mùa xuân trọn vẹn, không để ai bị bỏ lại phía sau.


Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ đến bà con
 
Sáng ngày 30-01, Đại đức Thích Tâm Phương, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới (cũ) đã về thăm, trao quà và có lời thăm hỏi đến bà con đồng bào nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang cận kề, Sư cô Thích nữ Hoàn Thục, trú trì chùa Tây Hải (phường Phong Quảng) cùng các nhà hảo tâm về thăm và chia sẻ yêu thương đầy ý nghĩa mà Giáo hội thành phố chủ trương thực hiện vào mỗi dịp cuối năm để phần nào giúp đỡ bà con các dân tộc vùng cao A Lưới vơi bớt khó nhọc, vui xuân đón Tết.




Thay mặt bà con đồng bào, Đại đức Tâm Phương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sư cô Hoàn Thục và Phật tử, các nhà hảo tâm luôn thể hiện tinh thần từ bi, tương thân tương ái, trao gửi yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ đến Phật tử cùng gia quyến đón năm mới Bính Ngọ, vạn sự thắng duyên, cát tường như ý.




Tại đây, phái đoàn đã trao 100 suất quà (30 triệu đồng), mỗi phần quà 300.000đ đến bà con chính là tình cảm và sự sẻ chia của chư Tôn đức, quý Phật tử với bà con có hoàn cảnh khó khăn để góp phần mang hơi ấm của mùa Xuân đến các hộ nghèo. Sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, bà con có hoàn cảnh khó khăn ở miền cao A Lưới sẽ đón Tết no đủ, đầm ấm và tươi vui.








 

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Tuệ Giác