Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Thứ ba - 08/10/2013 01:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nhiều năm sau nữa, khi các em được học lịch sử, được tìm hiểu thêm nhiều thông tin về Đại tướng các em mới hiểu hết được vì sao Tướng Giáp được vinh danh là người hùng của dân tộc. Nhưng ngay giờ phút này, đứng trước nỗi đau của những người lớn, các em cũng hiểu được phần nào sự quan trọng của Đại tướng với toàn thể người dân.
Trong lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có nhiều em nhỏ theo bố mẹ tới ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu xếp hàng chờ đến lượt. Những em nhỏ này được cha mẹ mình kể lại cho nghe những câu chuyện về vị anh hùng dân tộc với một lòng tôn kính. Nhiều năm sau nữa, khi các em được học lịch sử, được tìm hiểu thêm nhiều thông tin về Đại tướng các em mới hiểu hết được vì sao Tướng Giáp được vinh danh là người hùng của dân tộc. Nhưng ngay giờ phút này, đứng trước nỗi đau của những người lớn, các em cũng hiểu được phần nào sự quan trọng của Đại tướng với toàn thể người dân.
Các em nhỏ này đều xếp hàng ngay ngắn, tay cầm những bông hoa chờ tới lượt mình được vào viếng vị Tướng tài của dân tộc.
Các em nhỏ này đều xếp hàng ngay ngắn, tay cầm những bông hoa chờ tới lượt mình được vào viếng vị Tướng tài của dân tộc.
Dù chưa được một lần gặp mặt Đại tướng, nhưng khi biết thông tin từ bố mẹ nói, cô bé này mặt rất buồn
Nhiều bậc phụ huynh, ông bà của các em nhỏ đã đưa con em mình tới cổng nhà của Đại tướng và kể cho các em nghe những câu chuyện về vị anh hùng của dân tộc (Ảnh: Tiền Phong).
Xếp hàng chờ đến lượt theo chân bố vào viếng (Ảnh: Tri thức)
Hai bố con cùng ôm hoa đến viếng
Nhiều ông bố, bà mẹ còn ẵm con nhỏ đi cùng
Cậu bé này được bố bế, ngóng vào bên trong theo đoàn người vào viếng
Em Tiến, bên phải cho biết: Em biết đến Đại tướng qua đọc sách. Hôm nay em đi cùng bố đến viếng Tướng Giáp. Ở bên trong, không khí rất xúc động. Em thầm hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập xứng đáng với những công lao của Đại tướng đã mang lại cho đất nước.
Cậu bé này ngủ gật trên lưng bố nhưng tay vẫn giữ chặt tấm ảnh Đại Tướng (Ảnh: Tri thức).
Cậu bé này ăn mặc chỉnh tề, đeo khăn quàng đỏ xếp hàng tới viếng Đại Tướng
Vẻ mặt buồn rầu, cậu bé ôm hoa chờ đến giờ viếng
Mặc dù đã hết giờ phúng viếng, nhưng bố con cô bé này vẫn đứng ngoài đợi.