Trăng sáng vùng cao lần thứ 9 tại Trường Mầm non Hoa Mai, xã A Lưới 3 - Tp. Huế.

Thế là một cái Tết Trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa nữa lại về, không khí trung thu đã tràn ngập khắp các nẻo đường con phố, từ đồng bằng chốn làng quê đến thị thành đô hội, từ duyên hải miền cát trắng tới vùng núi xa xôi.

 
Chiều ngày 20/09/2026 (10.08 Bính Ngọ) Gia đình Hương Sen trong nước và hải ngoại tổ chức chương trình "Trăng sáng vùng cao" lần thứ 9 năm 2026 đến với các cháu trường Mầm non Hoa Mai, thôn Phú Vinh, xã A Lưới 3, thành phố Huế.


Hướng dẫn phái đoàn có Đại đức Thích Tâm Phương, Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố Huế, Ni sư Thích nữ Diệu Trung, nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cũ, cùng Huynh đệ Gia đình Hương Sen trong nước và hải ngoại.


Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Lê Thị Mai Loan, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN xã A Lưới 3; ông Lê Phước Anh, UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lưới 3; ông Nguyễn Văn Piu, UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS xã A Lưới 3; ông Đỗ Thành Vinh, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 3; bà Phan Thị Hồng Nhạn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và hơn 300 cháu thiếu nhi.


Hoà cùng không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết trung thu, thiết thực chào mừng sự thành công Đại hội Đại biểu GHPGVN thành phố Huế lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2026-2031, các Anh chị em Phật tử Gia đình Hương Sen ở trong nước và hải ngoại tổ chức chương trình Trăng sáng vùng cao lần thứ 9 năm 2026 cho các cháu thiếu nhi tại Trường Mầm non Hoa Mai, xã A Lưới 3, thành phố Huế. 


Đến hẹn lại lên, cứ đến tháng 8 âm lịch, ngày tết trung thu của các cháu, Sư phụ luôn nhắc nhỡ Huynh đệ Gia đình Hương Sen, tuổi thơ của các cháu vùng cao có lẽ ít nhiều không may mắn như các cháu ở thành phố, phần lớn gia đình của các cháu còn gặp nhiều khó khăn, đây cũng là một trong những thiệt thòi trong đời sống tinh thần của các cháu.




Vì lẽ đó, mà tất cả anh chị em trong Đại gia đình Hương Sen ở trong và ngoài nước mong muốn làm được điều gì đó thật ý nghĩa, mang lại ít nhiều niềm vui cho các cháu để các cháu có dịp được cùng các bạn vui chơi thỏa thích trong lễ hội truyền thống của quê hương và được nhận thật nhiều tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mọi người.


Trong dịp này Gia đình Hương Sen đã trao tặng 302 phần quà trung thu đến các cháu mỗi phần quà trị giá hơn 200 nghìn đồng, qua sự hỗ trợ của quý vị mạnh thường quân, đặc biệt là hai Phật tử Quảng Đức - Hoàng Ngọc Thanh và Như Hoan - Trần Ngọc Hỷ ở tại Mỹ Quốc cùng sự chung tay của tất cả Huynh đệ trong Gia đình Hương Sen trong và ngoài nước.
 


Việc chăm lo bồi dưỡng, phát triển cho thế hệ tương lai là nhiệm vụ của mọi gia đình, của mọi người và của toàn xã hội, nên hàng năm việc tổ chức tết trung thu cho các cháu đã trở thành một nội dung không thể thiếu, thể hiện tinh thần nhập thế của Đạo Phật, “phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, đồng thời phụng hành theo lời dạy của Sư phụ Thích Tâm Phương là phải quan tâm tới thế các cháu thiếu nhi, thế hệ kế thừa - những chủ nhân tương lai của quê hương đất nước.

 

Tuổi thơ của các cháu có lẽ ít nhiều không được may mắn như các bạn ở đồng bằng, thành phố. Vì thế, ngày tết trung thu là ngày mà các cháu ở đây mong đợi nhất; vì lẽ đó, tất cả các anh chị em trong Đại gia đình Hương Sen ở trong nước và ngoài nước cùng những người bạn, mong muốn làm được điều gì đó thật ý nghĩa với các cháu, mang lại ít nhiều niềm vui cho các cháu, để các cháu có dịp được cùng các bạn vui chơi thỏa thích trong lễ hội truyền thống của quê hương và được nhận thật nhiều tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 














































































Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Tuệ Nhân