Phật đản sinh - Ngày đẹp nhất trần gian

Đức Phật đã vén màn đêm vô minh cho nhân loại bằng ánh sáng chân lý từ Tuệ giác siêu việt của Ngài.. Một người bị mù mắt có thể chỉ khổ đau một đời, nhưng một người bị mù tâm, bị mù Phật Pháp thì sẽ đau khổ trong nhiều kiếp.

Hiếm thay! Sanh được làm người!

Hiếm thay! Sống được một đời lành trong!

Hiếm thay! Nghe pháp chánh tông!

Hiếm thay! Vị Phật trần hồng giáng sinh!

Trong bốn cái khó của thế gian mà đức Phật đã dạy, chúng ta hữu duyên tạm gọi là vượt qua được ba cái khó đầu tiên. Chỉ có điều thứ tư là chúng ta không đủ duyên lành diện kiến đức Phật và nghe Pháp từ kim khẩu của Ngài. Dù sao, cũng tự an ủi cho chính bản thân mình vì được sanh làm thân nhân loại, được biết Phật Pháp, được nghe và tu tập theo những lời Thế Tôn đã dạy.

Vì sao hàng Phật tử chúng ta hết lòng tán dương ngày Đản Sanh của đức Phật? Vì Ngài là vị cứu tinh cho thân phận sinh tử triền miên trong khổ đau, tăm tối của chúng ta. Ngài đã vén màn đêm vô minh cho nhân loại bằng ánh sáng chân lý từ Tuệ giác siêu việt của Ngài.. Một người bị mù mắt có thể chỉ khổ đau một đời, nhưng một người bị mù tâm, bị mù Phật Pháp thì sẽ đau khổ trong nhiều kiếp.

Trong Kinh Tương Ưng đức Phật dạy rằng:

''Đọa địa ngục chưa phải khổ

Đọa súc sinh chưa phải khô.

Ví như có người sanh trong đời không biết được con đường Giáo Pháp,

không có người chỉ dạy, vô minh điên đảo và phiền não trói buộc cho nên đi từ kiếp phận này đến kiếp phận khác mới là khổ..''

Ngày Phật đản chính là ngày xưng tán và tri ân đấng Giác Ngộ ngàn đời!!

Người đã đến xua tan màn u tối

Vòng tay dang rộng mở lối yêu thương

Mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gội

Trí và Bi từ đó được khơi nguồn..

Người đã đến rồi lên ngôi bất diệt

Giữa tim con và giữa biết bao người.

Nguồn Chân Lý sáng soi cùng nhật nguyệt

Suốt ba thời.. siêu việt chẳng phai phôi.

 

Tác giả bài viết: Thích Tánh Tuệ